Theo tin từ BBC, các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qeada hiện đã kiểm soát khu vực phía nam thành phố. Còn một phóng viên người Iraq nói rằng các tay súng thuộc các bộ lạc đồng minh với al-Qeada đã chiếm phần còn lại của Fallujah.
Cuối ngày 4-1, các nhân chứng cho biết các chiến binh al-Qeada đi trên những chiếc xe tải gắn súng máy đã xuất hiện trên đường phố Fallujah. Hãng tin Reuters cho biết quân đội đang nã pháo vào thành phố để tìm cách đánh chiếm lại những khu vực này.
Ông Hadi Razeij, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát tỉnh Anbar, cho biết cảnh sát đã rút hết khỏi trung tâm thành phố và hiện đang đóng quân ở vùng ngoại ô. Ông nói: “Vành đai thành phố đang do cảnh sát kiểm soát, nhưng dân chúng Fallujah đang trở thành tù nhân của nhóm Isis”.
Trong khi đó, tại Ramadi, quân đội Iraq và các bộ lạc địa phương đang nỗ lực chống lại các chiến binh al-Qeada. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đánh bật phiến quân ra khỏi thành phố do quân đội lưỡng lự trong việc ném bom và bắn pháo vào các vị trí của phiến quân do không muốn bị chi trích là tấn công vào thường dân. Ngoài ra, việc truy quét phiến quân cũng gặp khó khăn do một số người dân cho phiến quân trú ẩn trong nhà của họ.
Giao tranh đã bùng phát tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Anbar sau khi quân đội dẹp tan một trại của những người biểu tình Sunni ở thành phố Ramadi hồi đầu tuần trước. Tại các thành phố Fallujah và Ramadi, quân đội chính phủ đã có những cuộc đụng độ dữ dội với các tay súng của nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (Isis) có liên hệ với al-Qeada và các bộ lạc người Sunni.
Kênh truyền hình nhà nước Iraqiya dẫn lời ông Maliki cho biết: “Chúng tôi sẽ không ngừng lại chừng nào tiêu diệt hết các nhóm khủng bố và cứu được dân chúng ở Anbar”. Hôm 30-12, ông đã đồng ý rút quân đội khỏi các thị trấn và thành phố ở tỉnh Anbar và để cảnh sát thay thế kiểm soát an ninh ở các khu vực này.
Tuy nhiên, ngay sau khi binh lính rời khỏi vị trí, những chiến binh al-Qeada đã xuất hiện ở Ramadi, Fallujah và Tarmiya, tấn công vào các đồn cảnh sát, giải cứu các tù nhân và cướp các kho vũ khí. Ông Thủ tướng đã phải dừng quyết định của mình và đưa quân đội trở lại tiếp viện cho Anbar.
Nhưng tới ngày 2-1, các tay súng ở Ramadi và Fallujah cắm những lá cờ đen trên các tòa nhà và sử dụng loa lớn ở các nhà thờ để kêu gọi người dân tham gia cuộc đấu tranh của chúng và ủng hộ một cuộc “giành chính quyền một cách hòa bình”.
Trong những tháng gần đây, các tay súng người Sunni đã đẩy mạnh các cuộc tấn công trên khắp Iraq, trong khi người Shi’ite cũng bắt đầu tiến hành các hàn động trả đũa đẫm máu. Theo số liệu của LHQ, năm 2013 trên toàn Iraq đã có ít nhất 7.818 dân thường và 1.050 nhân viên an ninh đã bị giết hại. Đây là con số thương vong cao nhất kể từ nhiều năm nay, chỉ sau mức đỉnh điểm trong giai đoạn nội chiến Iraq hồi những năm 2006 - 2007.