Ông Saddam Hussein bị tuyên án tử hình vì bị kết tội chỉ đạo vụ giết 148 người Shia ở làng Dujail năm 1982, sau khi ông bị ám sát hụt.
Em trai của ông Saddam Hussein là Barzan al-Tikriti cũng bị kết án tử hình cùng với cựu Chánh án Awad Hamed al-Bandar.
Cựu Phó tổng thống Iraq Taha Yassin Ramadan bị kết án tù chung thân, còn ba người khác bị kết án 15 năm tù.
Một bị cáo khác, nguyên là quan chức đảng Baath tên là Mohammed Azawi Ali được tòa tuyên trắng án.
Khi bị gọi ra trước tòa, ông Saddam Hussein mặc bộ com-lê sẫm mầu và áo sơ-mi trắng, tay cầm cuốn kinh Koran, bước tới chỗ ngồi thường lệ và ngồi xuống.
Thẩm phán Rauf Abdel Rahman đã yêu cầu ông Saddam Hussein phải đứng lên khi tòa đọc cáo trạng, nhưng ông Saddam Hussein không tuân theo và tiếp tục ngồi tại chỗ. Sau đó nhân viên của tòa án phải buộc ông ta đứng lên.
Khi thẩm phán bắt đầu đọc tuyên án tử hình, Saddam đã hét to ''Allahu Akbar!" (Chúa là vĩ đại nhất) và ''Iraq muôn năm, nhân dân Iraq muôn năm và đả đảo những kẻ phản quốc''.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã hoan nghênh bản án của tòa.
Ông Saddam Hussein có vẻ bàng hoàng và tức giận khi bản án được thông qua. Ông tiếp tục phản đối toà án, phản đối thẩm phán và lực lượng chiếm đóng do Mỹ đứng đầu tại Iraq. Phóng viên BBC nói rằng, tuy nhiên khi bị dẫn ra khỏi phòng xét xử, dường như trên khuôn mặt ông thoáng xuất hiện nụ cười.
Ông Saddam Hussein cùng các cộng sự sẽ có quyền kháng cáo.
Nhiều nhà chỉ trích đã bác bỏ phiên tòa và coi đây là một dạng công lý của những kẻ chiến thắng.
Tại quận Sadr City và thành phố Najaf, nơi có đa số người Hồi giáo Shia sinh sống, một số người đã ăn mừng trên đường phố.
Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại Baghdad với sáu triệu dân, do lo ngại bạo lực từ những người Sunni ủng hộ ông Saddam Hussein. Ba tỉnh lân cận của Baghdad trong đó tỉnh Salahuddin có thành phố quê hương của ông Saddsam Hussein là Tikrit, cũng đã ban bố lệnh giới nghiêm.
Người Sunni ở Tikrit bất chấp lệnh giới nghiêm đã tuần hành khắp thành phố và hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi sẽ trả thù cho Saddam”.
Chính phủ cấm binh lính rời khỏi doanh trại và sân bay của thành phố phải đóng cửa.
Sau gần ba năm kể từ khi ông Saddam Hussein bị bắt, bạo lực phe phái ở Iraq tăng lên đã đẩy Iraq đến bờ vực của một cuộc nội chiến. Phóng viên BBC nhận định, rất ít người Iraq cho rằng bản án dành cho ông Hussein sẽ giúp giảm bớt tình trạng bạo lực hiện nay. Thậm chí một số người Iraq ủng hộ bản án tử hình cũng không tin rằng việc treo cổ ông ta sẽ làm cho tình hình tốt hơn.
Bản án dành cho tám bị cáo:
1. Saddam Hussein: Cựu tổng thống Iraq, tử hình bằng hình thức treo cổ.
2. Awad Hamed al-Bander: Cựu Chánh án toà án tối cao Iraq, tử hình.
3. Barzan Ibrahim al-Tikriti: Cựu giám đốc cơ quan tình báo Iraq, tử hình.
4. Taha Yasin Ramadan: Cựu phó tổng thống Iraq, tù chung thân.
5. Abdullah Kadhem Ruaid: Cựu thành viên cao cấp đảng Baath, 15 năm tù
6. Abdullah Rawed Mizher: Cựu thành viên cao cấp đảng Baath, 15 năm tù.
7. Ali Daeem Ali: Cựu thành viên cao cấp đảng Baath, 15 năm tù.
8. Mohammed Azawi Ali: Cựu thành viên đảng Baath, trắng án.