Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng ở thành phố Basra, nơi đang xảy ra tình trạng xung đột bạo lực, vô chính phủ, và tranh giành quyền lực.
Hôm qua, trong chuyến thăm thành phố Basra, Thủ tướng Maliki tuyên bố sẽ sử dụng “bàn tay sắt” để trấn áp các phần tử đe dọa an ninh tại đây.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Maliki nói rằng an ninh là vấn đề ưu tiên hàng đầu, và chính phủ sẽ vạch kế hoạch đối phó với tình trạng bạo lực. Ông nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng bàn tay sắt đánh vào đầu những băng nhóm hay những kẻ phá hoại an ninh”.
Ông Maliki cũng cáo buộc các băng nhóm tội phạm chiếm giữ các cơ sở xuất khẩu dầu và các cơ sở kinh doanh khác của thành phố để đòi tiền chuộc.
Hơn 100 người đã thiệt mạng trong tháng năm ở Basra – thành phố mà đến nay được coi là một trong những thành phố an toàn nhất ở Iraq.
Quan hệ giữa 8.000 lính Anh đóng ở Basra và cộng đồng người Shia chiếm đa số ở thành phố đã từng rất thân thiện, nhưng nó đã xấu đi nhanh chóng trong vài tháng qua.
Chỉ tính riêng tháng năm đã có chín lính Anh chết.
Một nhóm người Shia cũng đã đe dọa sẽ phá hoại đường dẫn dầu xuất khẩu đi qua Basra để gây sức ép lên chính phủ Iraq.
Phóng viên BBC cho biết, nhiều đền thờ Hồi giáo của người Sunni cũng đã phải đóng cửa do lo ngại về mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhóm người Shia tranh giành quyền lực chính trị và tài nguyên dầu lửa.
| |
Theo Phóng viên BBC, việc áp dụng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là sẽ có lực lượng an ninh đi tuần tra dày đặc trên đường phố và thêm nhiều trạm kiểm soát, tuần tra và lục soát. Tuy nhiên, chưa rõ lực lượng an ninh Iraq sẽ tự thực hiện nhiệm vụ hay có cả lính Anh cũng sẽ tham gia.
Ngoài các phe phái chính trị, các băng nhóm tội phạm cũng góp phần làm cho vấn đề an ninh thêm phức tạp với các vụ bắt cóc và giết người.
Chính phủ của ông Maliki đã được quốc hội thông qua đầu tháng trước sau năm tháng đàm phán.
(Theo BBC)