Tiến công, tiến công và tiến công. Đó là những gì mà các cầu thủ Liverpool thể hiện trên sân nhà Anfiel khi tiếp đội khách vô địch Italy Inter Milan. Chơi hơn người 60 phút, nhưng mãi đến 5 phút cuối trận, Liverpool mới giành chiến thắng quan trọng 2-0, tạo lợi thế rõ rệt trước trận lượt về hai tuần sau.
Inter chỉ có thể chơi tương đối ngang ngửa 10 phút đầu trận, trong khi “Quỷ đỏ” thành Liverpool thể hiện rõ quyết tâm trên mặt trận Champions League, để xua đi nỗi thất vọng ở giải quốc nội. Hầu như các cầu thủ Inter không đưa được bóng đến sát khu cấm của thủ môn Reina. Các đợt lên bóng yếu ớt của họ dễ dàng bị vô hiệu, người ta không thấy bóng dáng đâu của nhà vô địch Italy. Đến phút 30, trung vệ Materazzi nhận hai thẻ vàng, bị đuổi khỏi sân, khiến Inter thiếu người và chấp nhận chơi đổ bê-tông.
Đội bóng của HLV Benitez mặc dù chơi quyết tâm, nhưng có phần thận trọng, chỉ sử dụng một tiền vệ cánh trái Babel, còn đội trưởng Gerrard thường xuyên bó vào trung lộ, ít khi sang cánh phải. Những pha phối hợp tấn công trung lộ của Liverpool thường bị hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm của Inter bắt bài. Cặp tiền đạo Torres - Kuyt bị chia cắt .Trọng tài Frank De Bleeckere ít nhất một lần “tha” quả phạt đền đối với Inter khi Vieira chơi bóng bằng tay trong khu cấm. Liverpool có một số cơ hội nhưng không tận dụng được, một phần do thủ môn Cesar của Inter xuất sắc hoá giải.
Tưởng chừng trận đấu đi đến chỗ bế tắc với tỷ số hoà 0-0, thì phút 85, Pennant (thay Babel) lật bóng từ cánh phải, qua hết hàng phòng ngự Inter, bóng đến chân Kuyt và tiền đạo người Hà Lan này đã “găm” bóng bật đất, đánh bại thủ môn Cesar, mở tỷ số cho Liverpool. Cũng chỉ 5 phút sau, đội trưởng Gerrard bất ngờ sút xa từ bên phải khu cấm của Inter, bóng đi căng sệt, vượt qua tầm tay của thủ môn Cesar, bật cột vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Đội bóng Anh giàu truyền thống thắng xứng đáng khi họ chiếm tới 69% thời gian kiếm soát bóng và vượt trội ở các cú dứt điểm và phạt góc, trong khi Inter suốt cả trận không tạo được một cơ hội đáng kể nào.
Điều lo ngại cho Inter của HLV đội tuyển Anh người Italy F. Capelo khi phải đối đầu với Liverpool đã trở thành sự thật khi thêm một đội bóng đồng hương của ông lại thất bại trước đội bóng Anh giàu truyền thống này. Ông Capelo cho rằng, mặc dù Liverpool chơi trầy trật ở giải quốc nội, nhưng sẽ trở nên đáng sợ khi thi đấu ở Champions League.
Sau trận đấu, HLV Benitez của Liverpool vui mừng phát biểu: “Tôi nghĩ, mọi người biết chúng tôi cần chiến thắng này. Điều này thật sự quan trọng cho câu lạc bộ và cổ động viên. Tôi luôn luôn tin tưởng vào đội bóng của mình”.
Trong khi đó, người đồng nghiệp bên phía Inter, ông R. Mancini cho rằng: “Chúng tôi biết Liverpool vừa bị loại khỏi cúp FA cho nên họ sẽ rất quyết tâm trong trận này. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa phải đã kết thúc. Nhiều đội bóng đã lật ngược tình thế sau thất bại như chúng tôi”.
* Trận đấu được quan tâm khác là AS Roma tiếp gã khổng lồ tới từ Tây Ban Nha Real Madrid. Đội khách vưon lên dẫn trước bằng pha lập công ở phút thứ 8 của Raul. Tuy nhiên, đội trưởng Totti và đồng đội không chấp nhận bị lép vế và Marco Cassetti đã trả lời bằng cú sút mạnh sát mép vòng cấm, nhưng thủ môn Iker Casillas đã cứu thua cho Real.
Real vẫn thể hiện là đội bóng lớn, chơi tấn công trên sân khách, nhưng họ bất ngờ bị gỡ hoà ở phút 24. Sau một nỗ lực lên bóng của Mancini, bóng tới chân David Pizarro và cầu thủ người Chile này đã sút cực mạnh, bóng đập chân một hậu vệ trước khi làm tung lưới của thủ môn Casillas.
Hậu vệ G. Heinze có lỗi khi không ngăn cản được Totti, để cầu thủ này chuyền bóng chính xác cho Mancini ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà Roma. Real dồn toàn lực lên tấn công hòng tìm kiếm ít nhất một kết quả hòa nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Dù thua, nhưng Real vẫn còn nhiều cơ hội khi lượt về được đá trân sân nhà với vốn liếng một bàn trên sân khách.
* Làm khách trên sân của Olympiakos, HLV Avram Grant của Chelsea không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tiền vệ F Lampard, trung vệ đội trưởng J. Terry và tiền vệ cánh Wright-Phillips ngồi dự bị.
Trận đấu này, cả hai đội chơi tẻ nhạt, thiếu sáng tạo, ít có những pha bóng hay. Gần như suốt cả trận, tiền đạo Drogba trở về từ giải vô địch châu Phi hoặc Joe Cole không có cú dứt điểm nào đáng thành bàn. Đội chủ nhà Olympiakos dường như thoả mãn với kết quả hoà không bàn thắng.
Có lẽ, Chelsea sẽ giành vé vào tứ kết bằng trận lượt về trên sân nhà.
* Đội bóng của Đức Schalke 0-4 đã tạo được lợi thế cho trận lượt về sau khi thắng đội khách Porto 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Kuranyi ghi ở ngay phút thứ 4.
Đêm nay, rạng sáng mai diễn ra các cặp đấu:
Arsenal - AC Milan
Fenerbahce - Sevilla
Lyon - Manchester United
Celtic - Barcelona