150 bàn thắng ở mọi đấu trường trong năm mùa đã qua, chỉ ít hơn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski và Harry Kane, không hề quá khi nói rằng, Ciro Immobile là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới và xứng đáng có mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng.
Thực tế là tiền đạo 31 tuổi thường xuyên bị đánh giá thấp và hiếm khi được đề cập trong các cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Có thể anh khoác áo Lazio, cũng có thể anh chịu định kiến sau chuyến xuất ngoại thất bại cách đây bảy năm.
Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi nếu Immobile tỏa sáng cùng tuyển Italia ở Euro 2020.
Với Alvaro Morata, Euro 2020 cũng là cơ hội để anh chứng minh giá trị. Đôi khi người hâm mộ vẫn không hiểu tại sao chân sút người Tây Ban Nha lại có tổng chi phí chuyển nhượng lên đến 189 triệu euro sau các lần khoác áo Real, Chelsea, Atletico và Juventus. Anh ta chưa bao giờ ghi quá 20 bàn/mùa và mong manh về mặt tinh thần để có thể trở thành sát thủ.
Giờ thì Euro 2020 đã sắp đến lúc hạ màn, song Immobile và Morata đều mang tới thất vọng nhiều hơn là những tràng pháo tay tán thưởng. Dĩ nhiên họ có đóng góp quan trọng về mặt lối chơi, với khả năng chạy chỗ và tạo không gian cho đồng đội. Nhưng là tiền đạo, thước đo không gì khác ngoài bàn thắng. Cả hai mới ghi được hai bàn thắng, và thành tích này không hề tương xứng với số cơ hội họ có được.
Tại Euro 2020, Immobile hiện là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất - 16 lần, cùng với Patrik Schick và Dani Olmo, trong khi Morata đứng ngay sau với 15 lần, bằng với Ronaldo. Như đã biết, Schick và Ronaldo đều có năm bàn để đứng đầu danh sách Vua phá lưới. Còn Immobile và Morata, tuy vẫn còn khả năng để gia tăng số bàn thắng nhưng ít ai tin sẽ đuổi kịp hai người kia. Kỹ năng chuyển đổi cơ hội của họ quá tệ.
Trong số các pha dứt điểm đã thực hiện, chỉ 13,3% được Morata biến thành bàn thắng. Immobile còn thấp hơn, với 12,5%. Người đầu tiên là vua lãng phí với sáu lần không thể tận dụng được tình huống đặc biệt ngon ăn. Không ai ở Euro 2020 bỏ lỡ nhiều hơn, bao gồm cả Immobile (ba lần).
Với các tiền đạo, việc phung phí cơ hội vẫn thường xảy ra. Vấn đề nằm ở cách họ phản ứng sau đó. Như Lewandowski đã ba lần bỏ lỡ cơ hội tốt nhưng lại ghi được ba bàn từ 12 cú sút, đạt tỷ lệ thành bàn 25%. Kane cũng vậy. Sau 12 cú sút, trong đó có bốn pha bóng ngon ăn không thể tận dụng, anh đã có được ba bàn. Tỷ lệ thành bàn 30% của Kane là vô cùng ấn tượng.
Immobile và Morata thì sao? Morata từng bị người hâm mộ dọa giết vì phong độ kém cỏi ở vòng bảng trước khi đóng vai cứu tinh với bàn thắng giúp Tây Ban Nha vượt qua Croatia trong hiệp phụ. Nhưng đến tứ kết, anh trở lại với hình ảnh kém cỏi quen thuộc. Không thể tung ra một cú sút bất kỳ về phía Thụy Sỹ, Morata bị thay ra ở phút 54.
Immobile cũng tương tự. Hai trận ở vòng 1/8 và tứ kết, tiền đạo 31 tuổi không một lần dứt điểm trúng đích. Dấu ấn để lại chỉ là tình huống ăn vạ thô thiển ở trận đấu với Bỉ, khi vụt dậy để ăn mừng bàn thắng của Nicolo Barella dù trước đó còn đang lăn lộn trên sân.
Tất cả khiến trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha thành cuộc chiến nội bộ của hai chân sút mang đến nhiều thất vọng nhất Euro 2020, để rồi bị khoác lên biệt danh “chân gỗ”. Mặc dù vậy, vì tính chất quan trọng của trận đấu, một bàn thắng có thể quyết định đội đi tiếp và xoay chuyển vận mệnh của người ghi bàn. Immobile hoặc Morata đều sẽ thành người hùng vĩnh cửu nếu làm được điều đó.
Một cơ hội đặc biệt tốt, liệu họ có lại bỏ lỡ?