ĐẾn nay, Đại đức Thích Phước Chí không nhớ rõ mình đã cùng Phật tử xây dựng bao nhiêu cây cầu, con đường, nhà tình nghĩa, tình thương tại các địa phương. Hễ nơi nào cần, ông đều đến giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng. Đại đức Thích Phước Chí còn vận động các nhà hảo tâm, Phật tử xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại địa phương và các tỉnh chung quanh. Mỗi dịp Tết, Đại đức còn cùng đoàn Phật tử, chính quyền địa phương đi thăm bà con tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk)-nơi có đông người dân tại huyện Bình Đại lên đây lập nghiệp. Đại đức Thích Phước Chí cho biết: "Từ năm 2000, khi thành lập chùa, tôi đã phát tâm làm từ thiện theo lời Phật dạy để tạo phước cho nhân dân, bá tánh. Ban đầu công việc thiện nguyện chỉ là phát quà Tết cho hộ nghèo tại địa phương rồi đến xây dựng cầu, đường, nhà tình nghĩa, tình thương ở những vùng quê nghèo khó tại huyện Bình Đại và các địa phương tại tỉnh Bến Tre. Sau đó, những nơi nào đồng bào gặp thiên tai như ở miền trung, Tây Nguyên tôi cùng Phật tử đến tận nơi để giúp đỡ". Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, Đại đức Thích Phước Chí đã tổ chức nấu cơm tại các khu cách ly, tặng quà cho người nghèo, thăm hỏi những gia đình có người thân chẳng may mất do dịch bệnh… nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân.
Ông Huỳnh Ngọc Châu, ngụ xã Thừa Đức (huyện Bình Đại) cho biết: "Gia đình tôi kinh tế khó khăn chủ yếu trồng hoa màu trên đất giồng cát để sinh sống. Mỗi năm Đại đức Thích Phước Chí đều hỗ trợ nhu yếu phẩm vài lần để gia đình giảm bớt khó khăn. Việc làm này hết sức ý nghĩa để giúp người nghèo vượt qua khó khăn nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19". Năm 2004, biết gia đình bà Tống Thị Tứ (ngụ ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại) đang gặp khó khăn về nhà ở nên Đại đức Thích Phước Chí cùng Phật tử ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Năm 2005, căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của cả gia đình. Đến nay, đã 17 năm nhưng căn nhà vẫn còn sử dụng tốt. Chị Nguyễn Thị Nhường (con bà Tứ) cho biết: "Mẹ tôi mất cách đây mấy năm, hiện căn nhà được tôi bảo quản, sử dụng. Có được nhà là niềm vui lớn. Gia đình rất biết ơn Đại đức Thích Phước Chí đã xây dựng nhà để chúng tôi có chỗ che mưa, che nắng".
Hơn chục năm qua, ở chùa Vạn Phước, Đại đức Thích Phước Chí dành vị trí trang trọng nhất để lập nơi thờ Bác Hồ. Hằng ngày, nơi đây được quét dọn cẩn thận bảo đảm nơi thờ tự Bác Hồ luôn trang nghiêm. Đại đức Thích Phước Chí cho rằng: "Bác Hồ là người vĩ đại, học tập Bác tôi học đức tính "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư", luôn yêu thương con người. Bản thân mình là nhà sư, học theo gương sáng của Bác bằng những việc làm cụ thể để chia sẻ những khó khăn của đồng bào trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội".
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại Trần Văn Phục cho biết: "Trong thời gian qua, Đại đức Thích Phước Chí phối hợp với địa phương làm công tác an sinh xã hội rất tốt, đặc biệt là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 vào năm 2021. Không chỉ tại địa phương mà bất cứ nơi đâu khi người dân gặp khó khăn, ông đều đến giúp đỡ bằng cái tâm của mình. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với Đại đức Thích Phước Chí để việc thực hiện công tác an sinh xã hội được hiệu quả hơn nữa nhằm chia sẻ, giúp người nghèo tại địa phương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".
Từ năm 2021 đến nay, Đại đức Thích Phước Chí đã trực tiếp ủng hộ và vận động Phật tử ủng hộ gần 10 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Với những đóng góp cho công tác an sinh xã hội, Đại đức Thích Phước Chí nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, các cấp, các ngành và vừa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. "Tôi luôn tâm niệm làm theo những lời Phật dạy "tu tâm để phụng sự chúng sinh", khi học và làm theo Bác, luôn hành động bằng tất cả cái tâm của mình để chia sẻ những niềm đau, khó khăn của đồng bào dù ở địa phương hay bất cứ nơi đâu"-Đại đức Thích Phước Chí chia sẻ.