Hội “Rau muống” Pháp tổ chức Tết Việt

NDĐT - Hội do người Pháp thành lập nhằm tập hợp những người yêu mến đất nước, con người Việt Nam và tự nguyện đóng góp giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Với tên gọi mộc mạc, rất Việt Nam - Hội “Rau muống” (Le Liseron d'eau), ngày 9-2 vừa qua đã tổ chức Tết Việt trong bầu không khí đầm ấm, vui tươi.

Điệu múa nón của các bạn sinh viên đến từ Paris.
Điệu múa nón của các bạn sinh viên đến từ Paris.

Nằm cách Thủ đô Paris gần 40 cây số về phía Tây, thành phố Carriere-sous-Poissy với 15 nghìn dân nằm bên bờ dòng sông Seine thơ mộng. Tuy không có nhiều người gốc Việt sinh sống, nhưng khi nhắc đến Việt Nam thì nhiều người ở đây đều biết. Kể từ khi thành lập năm 1999 và chính thức đi vào hoạt động năm 2000, suốt 15 năm qua, năm nào hội cũng tổ chức Tết Nguyên đán để các bạn bè Pháp thưởng thức ẩm thực, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa của Việt Nam…

Múa lân cổ truyền.

Thật xúc động khi nhìn ông Chủ tịch Bernard Biron dáng người to đậm, râu trắng, với nụ cười tươi, mặc áo sơ-mi cộc tay mầu xanh dưới trời giá rét 4 độ C mà mồ hôi vã ra do tất tưởi chạy đôn chạy đáo lo cho khách đến dự Tết.

Hội trường lớn được bài trí rất ấn tượng, đậm nét Việt Nam, không khí đón Tết vui nhộn với hàng trăm người, phần lớn là người Pháp ngồi quây quần, chia sẻ, thưởng thức hương vị Tết Việt, lắng nghe âm hưởng của những bản nhạc xuân vui nhộn.

Khi khách đã đông đủ, buổi lễ bắt đầu với nghi thức “Uống nước nhớ nguồn” thắp hương tưởng nhớ tổ tiên trên bàn thờ được bày trang trọng ở chính giữa sân khấu.

Trình diễn võ dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Carriere-sous-Poissy, ông Eddie Ait, sau khi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bà con người Việt và bạn bè Pháp nhân dịp Tết Giáp Ngọ, ông đánh giá cao các hoạt động của Hội Rau muống đạt được mang nhiều ý nghĩa và khẳng định rằng chính quyền và Hội sẽ làm hết sức để góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt năm 2014 là năm Việt Nam tại Pháp.

Chủ tịch Bernard Biron cho biết, tổ chức đón Tết cổ truyền của Việt Nam là hoạt động truyền thống của hội. Trong 15 năm qua, Hội đã tích cực tham gia các hoạt hoạt động từ thiện, kêu gọi sự trợ giúp của bạn bè Pháp hướng về Việt Nam.

Nhìn trên chiếc bàn bày ngay ngoài cửa với đầy bằng khen, Giấy chứng nhận từ thiện của các tỉnh Khánh Hòa, Hậu Giang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam … mới thấy được kết quả hội đạt được. Tính đến nay, Hội đã vận động, tài trợ khoảng hơn 100 nghìn EUR về Việt Nam, giúp hỗ trợ cho người dân nghèo tại nhiều vùng miền ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh….

Trong những năm qua, Hội cũng đã cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp trang thiết bị y tế cho một số làng hữu nghị, xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo, làm giếng nước và chum đựng nước, tài trợ xe đạp, máy may, nông cụ cho học sinh, người dân nghèo, tài trợ mổ mắt miễn phí cho những bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể…

Sau phần lễ nghi đến các tiết mục văn nghệ hấp dẫn do các bạn Pháp biểu diễn như: Bonjour Việt Nam, Về quê, múa trên nền nhạc dân ca Nam Bộ, trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, múa lân…

Để tổ chức tiệc Tết, Hội đã thuê một số đầu bếp Việt nấu nướng các món ăn đặc trưng Việt Nam.

Nhắc đến Hội Rau muống, không thể không kể đến đến ông Jean-Marie Pognon, một người nói tiếng Việt rành mạch, đồng sáng lập Hội với ông Bernard Biron. Năm nay ông Jean-Marie Pognon chuyển giao chức Chủ tịch cho ông Bernard Biron để tập trung vào việc thành lập Hội Liên Việt. Ông Jean-Marie Pognon cho biết, Hội Liên Việt sẽ ra mắt vào năm tới, tổ chức quy mô lớn hơn, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam mạnh mẽ hơn và mục tiêu là đưa thật nhiều bạn bè Pháp về thăm Việt Nam. Hội đã tổ chức được 18 đoàn sang Việt Nam, mỗi đoàn khoảng hơn 30 người.

Ông Bernard Biron.

Ông Jean-Marie Pognon là người Pháp, có bố là người gốc Ấn Độ, mẹ là người Việt lai Ấn nhưng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Khi miền nam được giải phóng, lúc đó ông 17 tuổi lên đường về Pháp theo diện hồi hương, nhưng ông luôn nhớ về Việt Nam và luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Ông Jean-Marie kể về nguồn gốc tên hội - Rau muống - như sau: Hồi đất nước còn chiến tranh, đối với người nghèo, một bát cơm, một đĩa rau muống, một chút nước mắm là đủ cho cuộc sống. Rau muống là loại thực phẩm chính đối với người nghèo. Hội Rau muống cần cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, Hội có hơn 400 thành viên và đội ngũ tình nguyện viên đông đảo đang là những hạt nhân đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt - Pháp.

Dù ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người con sống xa Tổ quốc, đau nhớ về cội nguồn, quê hương, đất nước, nhưng chính những người Pháp đứng ra lo tổ chức Tết Việt, góp tiền làm từ thiện khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Có thể bạn quan tâm