Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, tuy có giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm trong việc nêu cao truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt và sự nỗ lực của những cán bộ Hội Việt kiều tỉnh.
Hiện có hơn 1.500 bà con Việt kiều tại tỉnh Kor Kong, kiếm sống chủ yếu bằng nghề cá, mua ve chai, bán hàng rong, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ cực.
Tới dự lễ trao quà, Phó Thị trưởng thành phố Khemraphumin (thủ phủ tỉnh Koh Kong), ông Pen Bun Chhuoi, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Hội Việt kiều tỉnh và các nhà hảo tâm. Ông nói: “Đây là sự giúp đỡ thiết thực cho bà con trong tình cảnh khó khăn. Tuy không đủ gạo để phát cho tất cả các gia đình nghèo thì đây vẫn là một hoạt động đầy ý nghĩa, giúp những người nghèo dễ bi tổn thương nhất”.
Theo ông Pen Bun Chhuoi, hai nước Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Ngày 7-1-1979, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã sang giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại thành phố Kamarakpumin nói riêng và tỉnh Koh Kong nói chung sống hòa đồng ở địa phương và hợp tác tốt với chính quyền sở tại. Hội Việt kiều tại đây có quan hệ rất tốt với chính quyền thành phố, thường xuyên tổ chức các đợt tặng quà và khám chữa bệnh từ thiện cho bà con người Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này được báo cáo với chính quyền các cấp để các cơ quan chức năng cử người xuống hỗ trợ và giữ gìn trật tự.
Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Koh Kong, ông Nguyễn Thanh Tùng, cho biết hiện nay, Hội đang gặp nhiều khó khăn trong công tác hoạt động do thiếu nguồn kinh phí thường xuyên, đặc biệt trong việc triển khai các chương trình dạy và học tiếng Việt cho con em bà con Việt kiều tại đây. Ông cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước hỗ trợ bà con xây dựng một ngôi trường dạy tiếng Việt và nhà sinh hoạt cộng đồng.