Diễn ra trong 3 ngày vừa qua, chương trình mang trở lại mô hình bán bánh gây quỹ quen thuộc, đồng thời thổi vào đó một tinh thần mới mẻ với chủ đề “Rising Reverie”. Lấy cảm hứng từ những giấc mơ nhỏ bé tưởng chừng bị lãng quên, không gian sự kiện được xây dựng như một “công viên bánh ngọt”, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là món ăn mà còn gửi gắm hy vọng và sự sẻ chia.
Thực đơn đa dạng với các món như: Red Velvet Cupcake, Crème Brûlée Donut, Lava Chocolate Cake hay Matcha Tart đã mang đến trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn cảm xúc cho người tham gia. Không gian sự kiện cũng được đầu tư chỉn chu với các khu vực check-in, nhận bánh, chụp ảnh, góp phần tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa gây quỹ, “Cakes For Charity” còn là sân chơi giúp học sinh phát triển kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và sáng tạo. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán bánh sẽ được sử dụng cho mục đích thiện nguyện.
Chia sẻ về kế hoạch năm nay, em Lê Thảo Nguyên - Chủ tịch Câu lạc bộ Ams Baking Club cho biết: Những năm trước, số tiền gây quỹ được chuyển tới các tổ chức thiện nguyện uy tín; tuy nhiên, năm 2026, câu lạc bộ dự kiến tổ chức hoạt động từ thiện trực tiếp tại một trường dành cho trẻ em khuyết tật ở Ba Vì.
Trải qua 10 mùa tổ chức, “Cakes For Charity” đã gây quỹ được hơn 120 triệu đồng, từng bước lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng học sinh. Không chỉ là một sự kiện thường niên, “Rising Reverie” tiếp tục khẳng định thông điệp: Từ những điều giản dị như một chiếc bánh nhỏ, những hành trình yêu thương lớn lao hoàn toàn có thể bắt đầu.