Do tính chất quá quan trọng của trận đấu giữa M.U và Leicester – M.U phải thắng để lọt bằng được vào top 4, Leicester cần thắng để sớm đăng quang, các cầu thủ vào trận với tinh thần như đá trận chung kết. Với đội hình những cầu thủ giàu kinh nghiệm kết hợp với tài năng trẻ, M.U áp đảo đội đầu bảng Leicester. Ưu thế đã sớm có kết quả như ý : phút thứ 8, A. Valencia chuyền bóng từ cánh phải sang cho Martial và trong tư thế không bị kèm, Martial sút tung lưới thủ môn K. Schmeichel – tỷ số 1-0 cho M.U. Như thường lệ, các cầu thủ M.U lại chơi rất hay trước những đối thủ mạnh. Phút 14, Fellaini đánh đầu “nhả” bóng để Lingard tung cú sút mạnh, thủ môn Schmeichel kịp trổ tài cứu thua cho Leicester. Mặc dù không có J. Vardy nhưng các cầu thủ Leicester vẫn cho thấy tại sao họ đang chễm trệ ngôi đầu bảng. Phút 17, từ pha đá phạt, W. Morgan đánh đầu chính xác, gỡ 1-1 cho Leicester. Morgan đã phần nào có lỗi trong bàn thua của Leicester do không kèm Martial, nhưng anh đã lập công chuộc tội. Trận đấu dần cân bằng hơn với những pha ăn miếng trả miếng tốc độ cao. Phút 36, từ pha đá phạt góc, Fellaini đánh đầu nhẹ, thủ môn Schmeichel bắt bóng khá dễ. Nếu không có sự xuất sắc của Schmeichel, M.U đã có hơn một bàn thắng.
Phút 48, Martial kết thúc pha tấn công của M.U bằng cú sút vọt xà. Hiệp 2, M.U không còn áp đảo được Leicester nữa. Cầu thủ hai đội vừa tấn công vừa phòng ngự quyết liệt và vì thế cơ hội ghi bàn là hiếm hoi. Phút 71, Mahrez có pha độc diễn và sút bóng rất hay, nhưng thủ môn De Gea đấm bóng, giữ vững khung thành.
Phút 86, Drinkwater bị hai thẻ vàng, Leicester mất người và còn gần 10 phút để bảo vệ tỷ số trước làn sóng tấn công dồn dập của các cầu thủ M.U. Những phút cuối trận, thủ môn Schmeichel không ít lần trổ tài hóa giải mối nguy trước khung thành bảo toàn tỷ số 1-1 đến hết trận.
Dù không thắng để sớm lên ngôi, nhưng Leicester tạm hơn đội nhì bảng Tottenham 8 điểm (Tottenham chưa đá vòng 36) và vẫn nắm giữ cơ hội đoạt chức vô địch trong tay.