Dalat Street Fashion Show ra mắt bộ sưu tập "Hoa Lang Biang" của nhà thiết kế người Cơ Ho K’Jona.
Dalat Street Fashion Show ra mắt bộ sưu tập "Hoa Lang Biang" của nhà thiết kế người Cơ Ho K’Jona.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt

NDO - Chiều 13/1, trên Cung đường nghệ thuật Đà Lạt (đường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), diễn ra chương trình Dalat Street Fashion Show - trình diễn thời trang đường phố, nằm trong chuỗi hoạt động Cung đường nghệ thuật Đà Lạt với chủ đề City of Arts. Dalat Street Fashion Show chính thức ra mắt bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang) của nhà thiết kế K’Jona, người con của buôn làng Cơ Ho trên miền đất Nam Tây Nguyên-Lâm Đồng.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân phường 1 và phường 2, thành phố Đà Lạt phối hợp Stop And Go Art Space tổ chức.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu Street Fashion Show được tổ chức trên “Cung đường nghệ thuật Đà Lạt”, dự án chính thức khai trương tháng 11/2023, chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023).

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 1

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Trần Thanh Hoài (bìa trái) tặng sách về văn hóa Tây Nguyên cho đại diện Stop And Go Art Space và nhà thiết kế K'Jona.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 2

Dalat Street Fashion Show giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập mang tên Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang), với gần 50 mẫu thiết kế của nhà thiết kế K’Jona.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 3

Đồng hành cùng Dalat Street Fashion Show có sự tham gia của Makeup Artist Quang Louis, Makeup Artist Quỳnh Nguyễn, các người mẫu tại Học viện Văn hóa nghệ thuật Sunflower, cùng những người mẫu không chuyên là người Đà Lạt, đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 4

Chia sẻ tại buổi trình diễn, K’Jona cho biết, Jona Fashion House hân hạnh giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập thời trang đường phố độc đáo, kết hợp chất liệu vải thổ cẩm và hoa văn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Nam Tây Nguyên. Qua đó, mong muốn quảng bá sản phẩm thổ cẩm truyền thống, giúp mọi người hiểu hơn về vùng đất, con người và văn hóa truyền thống trên cao nguyên Lang Biang huyền thoại.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 5

Qua bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang, nhà sáng tạo thời trang gửi gắm thông điệp truyền tải nét đẹp mộc mạc của những chàng trai, cô gái miền sơn cước; với những sản phẩm thời trang công sở, dạo phố, dạ hội và thời trang trẻ em.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 6

Thời trang vẫn là thời trang, thổ cẩm vẫn là thổ cẩm, như cách tư duy thông thường. Nhưng qua sáng tạo của K'Jona, những bộ trang phục công sở, dạ hội, dạo phố… có thêm “ngôn ngữ” thổ cẩm trở nên đặc biệt, bắt nhịp xu hướng thời trang hiện đại, đồng thời ẩn chứa tinh thần văn hóa dân tộc.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 7

Qua sự sáng tạo của K’Jona, thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên đã trở nên mềm mại, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thời trang.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 8

Nhiều người dự khán cho rằng, Bơkau Lang Labiang mang dáng vẻ hiện đại, trẻ trung, nhưng vẫn hàm chứa nét văn hóa đặc trưng của miền đất Nam Tây Nguyên.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 9

Để có được những tác phẩm thời trang trong bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang, nhà thiết kế K’Jona đã khéo léo kết hợp hài hòa, tinh tế giữa thời trang hiện đại và hoa văn phong phú của thổ cẩm truyền thống người: Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, Mnông…

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 10

Sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên và thời trang hiện đại đã làm cho Bơkau Lang Labiang gần hơn với thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, phù hợp thị hiếu thời trang đương đại.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 11

Dalat Street Fashion Show thu hút đông đảo người xem, gồm người dân địa phương, du khách trong nước và nước ngoài.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 12

Sự trẻ trung, năng động được thể hiện qua những bộ thời trang cách tân hiện đại, những đường cắt tinh tế giữ được vẻ thuần khiết và tạo phong cách riêng cho người sử dụng.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 13

Với trang phục trẻ em, K’Jona khéo léo kết hợp chất liệu voan ren lưới và những họa tiết hoa văn thổ cẩm nhẹ nhàng.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 14

Với tông đỏ chủ đạo, đã làm không gian phố núi tươi vui hơn, nhất là khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 15

“Cung đường nghệ thuật Đà Lạt” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, có tính sáng tạo cao và trở thành điểm đến hấp dẫn, không gian giao lưu độc đáo cho người dân địa phương và du khách.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 16

Bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang còn mang đến người xem những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động, phóng khoáng cho giới mày râu.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 17

Lấy cảm hứng và ý tưởng sáng tạo từ văn hóa bản địa, K’Jona đã chắp cánh vẻ đẹp đặc sắc của thổ cẩm Tây Nguyên qua sản phẩm thời trang mang tính ứng dụng.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 18

Những chiếc áo cưới qua sáng tạo của nhà thiết kế đã “bật” lên sức sống mới, thu hút những đôi uyên ương trong những buôn làng và những người yêu thời trang thổ cẩm.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 19

Trong khuôn khổ Dalat Street Fashion Show, diễn ra chương trình biểu diễn của các ban nhạc đường phố, cùng những tiết mục độc tấu saxophone, violin của các nghệ sĩ trong nước và nước ngoài.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 20
“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 21

Thổ cẩm, tinh hoa nghề dệt thủ công truyền thống xưa nay chỉ gắn bó theo suốt vòng đời của cư dân bản địa. Bây giờ, nhờ những nhà thiết kế thời trang, giá trị văn hóa và vật chất của thổ cẩm đã được nâng tầm.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 22

Từ Bơkau Lang Labiang, K’Jona đặt niềm tin, thời trang thổ cẩm sẽ “đánh thức” những làng dệt thổ cẩm truyền thống, sản phẩm thổ cẩm sẽ “bay” cùng thời trang hiện đại.

“Hoa Lang Biang” của nhà thiết kế K’Jona “bay” trên đường phố Đà Lạt ảnh 23

K'Jona và những mẫu thiết kế của anh tại cửa hiệu Jona Bridal.

K’Jona sinh năm 1988, dân tộc Cơ Ho, sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, K’Jona sang Malaysia làm trợ lý cho một nhà thiết kế có tiếng tại Kuala Lumpur. Năm 2019, khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, K’Jona quyết định trở về quê hương và khởi nghiệp bằng cửa hiệu áo cưới Jona Bridal tại Đà Lạt.

Thời gian qua, K’Jona đã trình làng nhiều bộ sưu tập, mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ hoa văn thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên, để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu thời trang và thỏa mãn thị hiếu đương đại.

back to top