Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Thay vì thường xuyên thay đổi kiểu tóc hoặc bỏ đi những đoạn tóc, nhiều người lại chịu khó chăm chút, nuôi dưỡng để đủ điều kiện hiến tặng tóc cho những bệnh nhân ung thư. Món quà đặc biệt này giúp những người bệnh có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui của những người dành tặng mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG)
Niềm vui của những người dành tặng mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG)

Gần hai năm nay, em Nguyễn Hải Linh (ở tòa CT2B, Khu nhà ở quân đội Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) không cắt tóc. Em chăm chỉ gội đầu, giữ cho mái tóc sạch sẽ, dù mái tóc dài khiến em mất nhiều thời gian chăm sóc hơn. Em làm vậy không phải vì muốn bản thân xinh đẹp hơn, mà bởi, mẹ em đã kể về những bạn nhỏ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Quá trình điều trị đã khiến các bạn nhỏ ấy bị rụng tóc, trở nên ngại ngùng, tự ti. Hải Linh mong ngóng mái tóc đủ dài để có thể cắt tóc tặng các bạn.

Tháng 10 vừa qua, 200 người đã hiến tặng mái tóc của mình trong chương trình Ngày hội "Trạm tóc ước mơ" lần thứ hai được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Trong đó, có những em nhỏ được bố mẹ đưa đến, có những bạn trẻ nuôi tóc đã lâu chờ đến ngày trao tặng, có cả những bệnh nhân có mái tóc còn chắc khoẻ cũng sẵn sàng cắt đi để tặng lại cho những bệnh nhân khác... Tất cả đều muốn dành mái tóc của mình để giúp các bệnh nhi bớt tự ti khi có mái tóc mới.

Em Phạm Vân Anh (16 tuổi) đang điều trị ung thư tái phát lần thứ hai, tóc em lại bị rụng do truyền hóa chất. Ðược nhận bộ tóc mới qua chương trình, em không giấu được sự xúc động: "Con cảm ơn những người đã hiến tặng tóc cho những bệnh nhân như chúng con. Có mái tóc nhìn tự nhiên như thật, con thấy tự tin hơn khi gặp gỡ mọi người, nhất là khi quay lại trường học, vui chơi cùng bạn bè".

Chị Hoàng Diệu Thuần - người sáng lập Mạng lưới vì trẻ em ung thư, cũng là người khởi xướng dự án "Trạm tóc ước mơ" chia sẻ: "Có nhiều em nhỏ cảm thấy buồn và sốc khi thấy tóc bị rụng do điều trị hoá chất. Các em tâm sự rằng, khi đi học trở lại sau điều trị, các em rất tự ti và không thoải mái khi ở trường. Các em đều mong muốn sẽ có một mái tóc dài như trước đây. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chương trình "Trạm tóc ước mơ" sẽ kéo dài để đem lại niềm vui, hy vọng cho các bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của các con". Từ những bộ tóc mọi người hiến tặng, chương trình sẽ xử lý, dệt hoàn thiện thành bộ tóc mới và tặng lại cho các bệnh nhân có nhu cầu. "Khoảnh khắc khi trao những bộ tóc đầu tiên cho các bé là khoảnh khắc mình nhớ và xúc động nhất. Lần đầu tiên được đội tóc mới, các bạn nhỏ cười rất tươi, khiến bố mẹ, y bác sĩ và những người chung quanh đều khóc vì xúc động", chị Hoàng Thị Diệu Thuần nhớ lại.

Chương trình Trạm tóc ước mơ khởi động từ tháng 10/2022, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người không chỉ ở Hà Nội mà còn cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ðến nay, "Trạm tóc ước mơ" đã tiếp nhận 3.087 bộ tóc, trao tặng được 151 bộ tóc mới cho các em nhỏ điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cũng với mong muốn trao niềm hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư, nhất là các bạn nhỏ kém may mắn, cô và trò lớp 3G Trường tiểu học Quang Minh B (huyện Mê Linh) đã có một hoạt động chung đầy ý nghĩa là hiến tặng một phần mái tóc của mình cho những bệnh nhân ung thư. Cô giáo Trần Lê Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 3G xúc động chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng cho đi là nhận lại. Vì vậy, tôi và các em học sinh sẽ tiếp tục đồng hành với mong muốn có thể lan tỏa để nhiều người cùng tham gia hoạt động này, cùng nhau góp một phần nhỏ bé của mình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư chiến đấu với bệnh tật, giúp họ lạc quan hơn trong cuộc sống". Những mái tóc dài của cô và trò lớp 3G đã được gửi về Bệnh viện K.

Nhiều năm qua, Bệnh viện K cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã triển khai chiến dịch "Tóc cho bệnh nhân ung thư" với thông điệp "Bao nhiêu sợi tóc - Bấy nhiêu sợi tình". Từ mọi miền Tổ quốc, những mái tóc đã được gửi về với những thông điệp, câu chuyện mang đầy yêu thương. Chị Ðào Trà My (ở phường Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm) đã cắt mái tóc dài yêu quý của mình tặng chương trình. Chị chia sẻ: "Trước đây, tôi đã chứng kiến mẹ mình cùng các bác, các cô bệnh nhân trong thời gian điều trị tại viện K được tổ chức từ thiện tặng mỗi người một bộ tóc giả để động viên, tiếp thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Tôi thấy, mẹ tôi đã rất vui và thích bộ tóc ấy hơn bộ tóc mà tôi mua ở ngoài cho bà. Bởi vậy, sau hơn một năm ấp ủ nuôi tóc dài, giờ tôi đã có thể góp một món quà giá trị tinh thần cho các nữ bệnh nhân K".