Hành trình phá án vụ giết năm người tìm trầm

NDO -

NDĐT - Ngày mai 30-5, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ đưa ra xét xử vụ án năm người tìm trầm ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị giết chết trong rừng sâu (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và nước bạn Lào) vào ngày 23-3-2013 gây xôn xao dư luận cả nước.

Ba hung thủ giết chết năm người tìm trầm.
Ba hung thủ giết chết năm người tìm trầm.

Hai bị can trong vụ án này là Hồ Văn Công, 38 tuổi, trú tại xã Hướng Việt và Hồ Văn Thành, 39 tuổi, trú tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về bốn tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Hồ Văn Nguyên, 29 tuổi (tên gọi khác là La Khon), trú tại bản Ta Pông, huyện Sê pôn, tỉnh Sa vẳn na khệt (Lào) sẽ bị cơ quan tố tụng nước CHDCND Lào xét xử độc lập.

Truy tìm hung thủ
Trở lại vụ án, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập ban chuyên án gồm lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh, có sự phối hợp của cơ quan chức năng hai tỉnh Quảng Bình và Sa vẳn na khệt (Lào) để điều tra, làm rõ và truy tìm các hung thủ giết người.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức khám nghiệm tại hiện trường nơi xảy ra vụ bắt cóc, nơi phát hiện thi thể năm người tìm trầm bị giết, lấy lời khai hai người thoát chết trong vụ giết người này là Đỗ Văn Hiền, 25 tuổi và Hoàng Văn Hà, 37 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Theo lời khai của hai người còn sống sót, vào ngày 22-3-2013, ba đối tượng lạ mặt mang theo súng đến lán trại của bảy người đi tìm trầm khống chế, bắt trói sáu người, cho một người về lấy tiền chuộc là anh Hoàng Văn Hà, sau đó bọn chúng lần lượt đánh chết từng người là các anh Đinh Xuân Thân, 33 tuổi; Trần Văn Trị, 34 tuổi cùng trú tại xã Quảng Sơn; Nguyễn Văn Thắng, 45 tuổi; Nguyễn Văn Sáu, 23 tuổi và Trương Thanh Hiền, 37 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch. Anh Đỗ Văn Hiền tháo được dây trói bỏ chạy nên may mắn thoát chết.

Qua điều tra, làm rõ, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng có liên quan đến vụ án giết người dã man này. Trong đó, xác định địa điểm những người bị giết cách biên giới Việt Nam - Lào khoảng 700 mét về phía Lào. Nhóm đối tượng gây án có ít nhất ba đối tượng được đưa vào tầm ngắm là Hồ Văn Công, trú tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Hồ Văn Thành (còn gọi Pả Thục), trú tại thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa và Hồ Văn Nguyên, quốc tịch Lào, trú tại bản Tà Pông, huyện Sê Pôn (Sa vẳn na khệt).

Đại tá Trần Đức Việt, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến biên giới, chúng tôi đã phá án thành công bởi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều lực lượng như Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh và lực lượng chức năng của nước bạn Lào. Đặc biệt nhất là ngay từ khi chưa bắt được đối tượng, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ và xác định đúng các đối tượng Công, Thành và Nguyên liên quan trực tiếp đến vụ án để từ đó chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời có hướng điều tra trọng tâm, nhằm vào ba đối tượng này”.

Phá án thành công
Ngôi nhà của Hồ Văn Công ở thôn Tà Rùng, muốn áp sát lực lượng phá án phải mất gần hai giờ đồng hồ đi bộ mới đến được. Sáng 31-3, tổ trinh sát phát hiện vợ và con gái của Công mang theo lương thực đi về hướng khu rừng ma. Phán đoán, các đối tượng giết người ẩn nấp ở đây, ban chuyên án quyết định chia lực lượng thành nhiều tổ để mật phục, chốt chặn tất cả các đường lớn nhỏ có thể lên xuống khu vực này. Đến 14 giờ chiều 2-4-2013, Hồ Văn Công bị lực lượng Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị mai phục và tóm gọn khi ra suối khe Múi, thuộc thôn Tà Rùng lấy nước uống. Qua khai thác nóng Hồ Văn Công, chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ bao vây, gọi hàng, lực lượng chức năng bắt tiếp Hồ Văn Thành trốn trong một hang đá sâu dưới vách núi lúc 16 giờ cùng ngày.

Theo thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, Công và Thành đã thú nhận hành vi giết người man rợ của mình. “Bọn chúng khai bắt các thợ rừng để đòi tiền chuộc 15 triệu đồng/người nhưng đêm hôm xảy ra vụ thảm sát, thấy các thợ rừng đông quá (sáu người) mà tiền đợi mãi không thấy đưa lên nên chúng quyết định giết hết, những ai thoát được là ngoài mong muốn của chúng”, Thượng tá Công nói. Công và Thành cùng đồng bọn lần lượt gọi từng người một (lúc này những người tìm trầm vừa bị trói tay ra sau lưng vừa bị móc thòng lọng vào cổ) ra chỗ đất tại bản Tà Pông, huyện Sê Pôn bắt họ quỳ thấp, cúi đầu xuống rồi dùng gậy đập vào đầu cho đến chết mới đem chôn. Qua lời khai của Công và Thành, lực lượng chức năng ráo riết truy tìm đối tượng người Lào còn lại trong vụ giết người dã man này.

Đại tá Nguyễn Đình Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hành trình vây bắt hung thủ Hồ Văn Nguyên, quốc tịch Lào cũng gian nan không kém việc bắt hai hung thủ đầu tiên là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành.

Từ ngày 29-3, Ban chuyên án đã xác định được Nguyên là hung thủ nhưng không thấy bóng dáng của đối tượng này ở đâu. Về sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin báo của trinh sát ngoại biên, phát hiện Nguyên có một người anh trai sống tại bản Huôi ka lay, huyện Vi la bô li (Sa vẳn na khệt), cách đường biên gới Việt Nam 130 km. Muốn vào bản Huôi ka lay, các chiến sĩ phải đi bộ gần 10 km trên tuyến đường bùn đất, khu vực này cũng không có sóng điện thoại.

Sau hai lần không thu được kết quả, đến 13 giờ ngày 4-4-2013, các trinh sát của ban chuyên án cùng với lực lượng chức năng của nước bạn Lào đã ập vào nhà anh trai Nguyên, tóm gọn được hung thủ. Bước đầu, lời khai của Nguyên trùng khớp lời khai của hai hung thủ Công và Thành, trong đó có chi tiết vì biết Nguyên có khẩu súng AK nên Công và Thành rủ Nguyên đi cùng để trấn áp các nhóm tìm trầm, bắt cóc và giết họ. Trước đó, cả ba bàn bạc lên kế hoạch kỹ càng sẽ bắt cóc những người tìm trầm tống tiền, rồi giết hết, không chừa một ai nhưng đến gần 10 ngày sau chúng mới thực hiện vì Nguyên bận đi dự một đám cưới ở bản.

Trước khi vụ những người tìm trầm bị giết xảy ra, các đối tượng này đã bắt được ba phu trầm tên là Trần Minh Tuấn, 24 tuổi, Hoàng Lê Dũng, 29 tuổi và Nguyễn Thanh Liêm, 46 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cướp một điện thoại di động, nhưng ba phu trầm này may mắn thoát được do dây trói bị tuột ra.

Để biểu dương sự mưu trí, dũng cảm, xuất sắc trong đánh án của các chiến sĩ, Bộ Tư lệnh biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị đã thưởng "nóng" ban chuyên án 75 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Trị tặng thưởng 50 triệu đồng và chúc mừng chiến công của ban chuyên án đã kết thúc nhanh vụ án gây chấn động dư luận làm nức lòng nhân dân hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.