Tổng hợp loạt trận ngày 26-7 (bảng B):

Hàn Quốc chưa có đối thủ

Hàn Quốc chưa có đối thủ

Hàn Quốc - Kuwait: 4-0

Với đẳng cấp vượt trội, Hàn Quốc đã dễ dàng đè bẹp đại diện vùng Vịnh với tỷ số 4-0 để vững vàng ở ngôi đầu bảng C, đồng thời có thể tránh được nguy cơ phải gặp các nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Trong khi đó, các "chiến binh dũng cảm" Jordan đã cầm hòa UAE 0-0 để tiếp bước Hàn Quốc vào chơi ở vòng tứ kết.

Quyết tâm giành một trận thắng trước Kuwait, HLV Jo Bonfrere đã tung ra sân đội hình có tới năm cầu thủ chơi thiên về tấn công và chỉ để Choi Jin-cheul cùng Lee Min-sung chơi như hai hậu vệ thực thụ. Trong khi Seol Ki-hyeon và Lee Dong-gook chơi như hai tiền đạo cắm, thì Cha Doo-ri đã được bố trí chơi rộng hòng tận dụng hết khả năng tấn công của tiền đạo này, bên cạnh đó Park Ji-sung cùng Kim Jin-kyu cũng luôn có những pha dâng cao hỗ trợ hàng công rất hiệu quả. Đối phó với một hàng phòng ngự có thể hình tốt và chơi có tổ chức, Hàn Quốc chủ yếu sử dụng những pha phối hợp nhỏ ở trung lộ, những đường bóng một chạm rất tinh tế và chính xác.

Tuy nhiên, trong những phút đầu, hàng phòng ngự có chiều sâu của Kuwait đã hóa giải khá tốt những đường bóng tấn công của Hàn Quốc. Thất bại trong các tình huống đông người, những pha bóng cố định đã trở thành vũ khí quan trọng để giải quyết thế bế tắc. Và bàn thắng của Lee Dong-gook từ một quả đá phạt trực tiếp ở phút 25, mở đầu cho một cơn mưa bàn thắng sau đó vào lưới thủ môn Shebab Kankone.

Thế trận tấn công một chiều tiếp tục được thể hiện và hiệp 1 kết thúc với hai bàn thắng nữa của Lee (phút 41) và Cha Doo-ri (45').

Tấn công thuộc về Hàn Quốc, trong khi các cầu thủ Kuwait vẫn thi đấu với một thái độ rất bình thản, dù cho đã bị dẫn tới ba bàn. Trước một đối thủ đã chịu lép vế hoàn toàn, Hàn Quốc vẫn liên tiếp tổ chức các cuộc "oanh tạc" về phía đối phương với những "vũ khí hạng nặng". Người hùng Ahn Jung-hwan vào sân và anh chính là người "kết liễu" chuyến phiêu lưu của Kuwait với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0, chỉ 10 phút sau khi vào sân.

Jordan - UAE: 0-0

Như được truyền thêm sức mạnh, khi được sự cổ vũ nhiệt tình của Đức Vua Abdullah II trên khán đài SVĐ Công Nhân ở Thủ đô Bắc Kinh, các cầu thủ Jordan đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong trận hòa 0-0 với UAE để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết.

Trong suốt hiệp 1, UAE đã tạo nên một sức ép rất lớn lên phần sân của Jordan, và chỉ có may mắn cùng sự vững vàng của các cầu thủ phòng ngự, Jordan mới không bị thủng lưới lần nào trước những cơ hội ăn bàn trông thấy của đối phương.

Chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện lọt vào tứ kết, HLV Gohary đã chủ động trở về sơ đồ phòng ngự chắc chắn của mình, với lối chơi bền bỉ đến lì lợm đã mang lại thành công cho họ trong những trận đấu quan trọng khi đưa Abu Zema và Al Awadat thay cho Amer Deeb và Faisal Ibrahim để ngăn cản mối hiểm họa từ tiền  đạo Salem Saad.

Còn UAE, dù đã bị loại nhưng họ vẫn thi đấu với một quyết tâm rất cao để có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Chính vì vậy, họ đã chủ động chơi tấn công ép sân ngay từ đầu trận, với liên tiếp những pha xuống biên đầy tốc độ và nguy hiểm, nhưng tiếc rằng, tất cả những nỗ lực dứt điểm từ chân của Khamis Faraj, Salem Saad đều không thể một lần tìm đến mành lưới thủ môn Shafi Sabbah.

Như vậy, cục diện ở bảng B cũng đã được xác định rõ ràng. Đội đầu bảng Hàn Quốc sẽ gặp đội xếp thứ hai của bảng D tại tứ kết, còn Jordan sẽ gặp một đại diện trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Iran.

Có thể bạn quan tâm