Hai bức ảnh của “Phi đội quyết thắng”

"Phi đội quyết thắng" ngày ấy được thành lập gồm các phi công Nguyễn Văn Lục - Từ Ðễ - Hán Văn Quảng - Nguyễn Thành Trung - Mai Xuân Vượng. Trong phi đội còn có một phi công của ngụy quân Sài Gòn đã được giáo dục cải tạo giúp đỡ khôi phục những máy bay A37. Người phi công ngụy ngày đó được bay chung một phi cơ với phi công Mai Xuân Vượng. Ðài chỉ huy của "Phi đội quyết thắng" đặt ở sân bay Thành Sơn - Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận ngày nay.

"Phi đội quyết thắng" có nhiệm vụ ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất, chỗ dựa cuối cùng của địch để di tản. 16 giờ 25 phút ngày 28-4-1975 phi đội cất cánh hướng về Sài Gòn, ném bom vào đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất. Phi đội đã phá hủy 26 máy bay của địch làm cho sân bay Tân Sơn Nhất bị tê liệt hoàn toàn. Từ giờ phút đó Sài Gòn hoàn toàn bị cô lập cả đường không, đường thủy và đường bộ. Hai ngày sau, sáng 30-4-1975 đại quân ta từ nhiều hướng tiến vào Dinh Ðộc Lập, ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng, miền nam giải phóng, đất nước thống nhất.

Có hai bức ảnh chụp "Phi đội quyết thắng" ở hai thời điểm khác nhau.

Bức thứ nhất chụp "Phi đội quyết thắng" sau chiến thắng ngày 28-4-1975, các phi công rạng rỡ trong niềm vui chiến thắng đó là các phi công (từ trái qua phải): Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Văn Lục - Từ Ðễ - Trần Văn On - Mai Xuân Vượng - Hán Văn Quảng.

Bức ảnh thứ hai (từ trái qua) chụp các phi công của "Phi đội quyết thắng", khi các anh đã trưởng thành.

Nguyễn Thành Trung được phong Anh hùng, Phó Tổng giám đốc Pacific Airline.

Ðại tá Nguyễn Văn Lục, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân.

Ðại tá Từ Ðễ, Phó Cục trưởng Cục quân huấn Bộ Tổng tham mưu.

Ðại tá Hán Văn Quảng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Còn một phi công nữa không có mặt trong bức ảnh thứ hai là phi công Mai Xuân Vượng, anh đã hy sinh đầu năm 1980 vì nhiệm vụ quốc tế.

Ði giữa đại tá Từ Ðễ và Ðại tá Hán Văn Quảng là phi công Trần Văn On, người góp phần vào chiến thắng chung của "Phi đội quyết thắng".

Hằng năm cứ vào dịp này các anh lại về họp mặt liên đội cũ của mình. Trở về với đời thường, anh Hán Văn Quảng và anh Nguyễn Văn Lục là cựu chiến binh hiện đang sống trong cùng khu phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Phi công Nguyễn Thành Trung vẫn đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty Hàng không Pacific Airline, tìm những đường bay mới đến các quốc gia góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Phi công Từ Ðễ trước khi nghỉ hưu là Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu, anh là con trai cả của Giáo sư Từ Giấy, Anh hùng lao động nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Ðầu năm 1975, Ðại tá, Giáo sư Từ Giấy lúc đó là Phó Cục trưởng Cục Quân nhu dẫn đầu đoàn công tác của Cục đi cùng đại quân tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và đã có mặt tại Sài Gòn giữa ngày toàn thắng 30-4-1975.

Có thể bạn quan tâm