Hà Nội - xưa và nay

NDĐT - Những hình ảnh, những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc 70 năm trước, qua thời gian dâu bể, nhiều thứ đã đổi thay cùng sự phát triển đi lên của đất nước, nhưng có những công trình kiến trúc, những góc phố, con đường vẫn nguyên vẹn dấu xưa. NDĐT xin gửi đến bạn đọc một vài hình ảnh xưa và nay- những khung cảnh, địa điểm lịch sử của Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 70 đất nước được độc lập.

Trên đường phố Thủ đô, rất nhiều công trình ánh sáng đã được dựng lên nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trên đường phố Thủ đô, rất nhiều công trình ánh sáng đã được dựng lên nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9 năm 1945 trọng đại. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe de Villers.

Quảng trường Ba Đình trong những ngày chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các đội quân du kích tập trung trước Nhà hát Lớn ngày 30-8-1945. (ảnh tư liệu của TTXVN)

Nhà hát Lớn nay vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc bên ngoài và là nơi diễn ra những sự kiện văn hóa quan trọng của Thủ đô.

Một góc nhìn khác của Nhà hát Lớn những năm về trước. (Ảnh tư liệu)

Và ngày nay.

Nhân dân Hà Nội chiếm Bắc Bộ phủ ngày 19-8-1945. (Ảnh tư liệu của TTXVN)

Năm 1954, Bắc Bộ phủ trở thành Nhà khách Chính phủ. Năm 2005, toà nhà hai tầng tại địa chỉ số 12 được gắn biển Di tích lịch sử cách mạng.

Hình ảnh lịch sử tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày 10-10-1954.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sầm uất với diện mạo hiện đại ngày nay.

Phố Hàng Đào vắng lặng trong lệnh giới nghiêm trước khi bộ đội Việt Minh tiếp quản Thủ đô năm 1954. (Ảnh tư liệu)

Phố Hàng Đào ngày nay là một trong những khu mua bán nhộn nhịp bậc nhất tại TP Hà Nội.

Góc phố Paul Bert - Đại lộ Francis Garnier. (Ảnh tư liệu)

Góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền.

Bốt Hàng Trống thời Pháp thuộc, ảnh của Harrison Forman.

Nay là Trụ Sở Công An Quận Hoàn Kiếm.

Nhà tù Hoả Lò - Maison Centrale, nơi từng giam giữ rất nhiều cán bộ Việt Minh, nhà cách mạng yêu nước.

Hiện tại, Hỏa Lò chỉ còn lại một góc nhỏ làm nơi thăm quan cho du khách, khu vực còn lại là Tháp Hà Nội.

Cho đù đã qua bao đổi thay, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, Tháp Rùa vẫn vẹn nguyên soi bóng mặt nước Hồ Gươm...

Tản bộ trên những con phố Hà Nội những ngày này, lại nhớ đến lời dạy của Bác năm xưa "xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn".

Có thể bạn quan tâm