Với sự phấn khích từ ngôi vô địch và những giải thưởng kèm theo, lại được thi đấu trên sân nhà trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ Thủ đô, đội Hà Nội T&T đã nhanh chóng nhập cuộc và chơi áp đảo trước đội XM Vicem Hải Phòng. Bàn thắng dẫn trước 1-0 của đội chủ nhà được ghi ở phút 18 khi Gôn-da-lô nhận được bóng từ Sỹ Cường và dứt điểm, bóng đi căng, chạm người một cầu thủ của đội khách và bay vào lưới. Chưa đầy bốn phút sau, Ngọc Duy đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T bằng một pha đánh đầu kỹ thuật. Cũng ngay sau đó, đội bóng đất Cảng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của tiền đạo Lê Văn Tân lập ở phút thứ 23. Về cuối hiệp một và sang đầu hiệp hai, đội chủ nhà chơi chậm lại, tạo điều kiện để đội XM Vicem Hải Phòng lấy lại thế trận và triển khai một số pha lên bóng khá nguy hiểm. Phút thứ 54, trong một pha băng xuống tốc độ, Ðình Tùng đã có cú sút chính xác tung lưới của thủ môn Hồng Sơn ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải 2013, gỡ hòa 2-2 cho XM Vicem Hải Phòng. Trong những phút còn lại của hiệp hai, trận đấu trở nên giằng co với thế trận có phần cân bằng hơn. Phút thứ 74, tiền đạo Gôn-da-lô đã có tiếp bàn thắng trên chấm phạt đền 11 m, đưa tỷ số thắng của Hà Nội T&T lên 3-2. Khi hiệp hai chỉ còn khoảng mười phút là kết thúc, lại là Ðình Tùng đã san bằng tỷ số 3-3 cho đội bóng của Hải Phòng, đồng thời hoàn tất "cú đúp" của anh trong trận đấu.
* Cùng thời gian trên là cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng giữa hai đội SHB Ðà Nẵng và Thanh Hóa và ngôi vị Á quân của giải đấu đã thuộc về đội bóng sông Hàn khi họ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Chân sút Gát-xtôn Mê-lô đã sớm có bàn mở tỷ số cho SHB Ðà Nẵng ngay từ phút thứ sáu. Sau đó Mi-rô-lát đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút thứ 28. Ðến phút thứ 40, Na-xti-gia Xê đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, trên sân Ninh Bình, Ê-van-đô đã giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0 trong một pha phối hợp đẹp mắt với Ô-xê-ni ở phút thứ 16. Trong khoảng thời gian khá dài còn lại của hiệp một và cả hiệp hai, cho dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà đã không thể lật ngược lại được tình thế và phải chấp nhận thua 0-1 trên sân nhà.
* Cùng thời gian, trên sân Ðồng Nai, hai đội Sông Lam Nghệ An và Ðồng Nai vẫn cố gắng thi đấu hết mình để cảm ơn người hâm mộ. Ngay phút đầu, đội khách đã có được bàn thắng do Pan-da Ðê-on đệm bóng chính xác từ đường chuyền căng ngang từ biên phải vào trong của Trọng Hoàng. Sau đó năm phút cầu thủ Khánh Thành của Ðồng Nai đã gỡ hoà cho chủ nhà bằng một cú sút xa kỹ thuật hạ gục thủ môn của đội bóng xứ Nghệ. Tỷ số hòa 1-1 được giữ đến tận phút thứ 87, sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội Ðồng Nai đã may mắn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong một pha lên tham gia tiến công của hậu vệ người Hà Lan Ðan-ni Van Ba-ken.
Có lẽ bất ngờ nhất về tỷ số là "cơn mưa" sáu bàn thắng mà đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã dội vào khung thành của đội Kienlongbank Kiên Giang, đội bóng đã thoát nguy cơ phải xuống hạng sau các biến cố cuối mùa giải đấu vừa qua.
* Như vậy là với kết quả của vòng đấu cuối cùng, đội Hà Nội T&T giành ngôi vô địch với 38 điểm, đội SHB Ðà Nẵng chiếm ngôi Á quân với 35 điểm bằng điểm đội xếp thứ ba là Hoàng Anh Gia Lai nhưng hơn hệ số bàn thắng. Trong khi đó, đội Sông Lam Nghệ An không giành thêm được điểm nào và chỉ xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 33 điểm bằng điểm đội xếp thứ năm là Thanh Hóa và hơn về hệ số bàn thắng. Tiếp theo lần lượt là các đội: XM Vicem Hải Phòng (26 điểm), Ðồng Nai (25 điểm), Becamex Bình Dương (23 điểm), Ðồng Tâm Long An (22 điểm), XM The Vissai Ninh Bình (18 điểm), Kienlongbank Kiên Giang (14 điểm).