Đêm 23-1, nhiệt độ xuống thấp, có những thời điểm nhiệt độ chỉ còn 7-8 độ C, đặc biệt là vào thời điểm xuất hiện mưa.
Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhiều người lao động vẫn làm việc như bình thường.
Chị Hoa làm khuân vác tại chợ đầu mối Long Biên cho biết: Do gần vào dịp Tết nên hàng hóa chuyển về nhiều nên mặc dù trời rét nhưng những người làm nghề cửu vạn ở đây vẫn cố gắng ra chợ để kiếm thêm tiền.

Với họ, đây là công việc hàng ngày, không phân biệt thời tiết.

Góc phố Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt, nơi tập trung khá đông người vô gia cư. Họ cố tìm cho mình một góc kín gió, nằm co ro bên vỉa hè.
Một người vô gia cư ngủ trên vỉa hè bên cạnh chiếc xe đạp.
Dọc vỉa hè phố Tràng Thi, người phụ nữ và hai đứa trẻ nhỏ kiếm một góc dưới mái hiên nằm. Thi thoảng có những người mang cho áo rét, cháo hay mì tôm.
Phía phố Hàng Khay và nhiều tuyến phố khác, những người gác cửa hàng đã phải quây bạt kín mới có thể nằm ngủ được dưới thời tiết giá lạnh.
Nhiều người không ngủ được ngồi cùng cánh lái xe ôm bên đống lửa hồng để giảm bớt giá lạnh.
Trong đêm rét kỷ lục đầu tiên của Hà Nội, nhiều nhóm bạn trẻ, sinh viên đã ra đường đi tìm những người phải làm việc hay ngủ ngoài đường để tặng đồ ăn, áo ấm, khăn len…
Những gói xôi ấm lòng trong đêm đông giá rét.

Sáng 24-1, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc xuống thấp 6 độ C kèm theo mưa nhỏ khiến nếp sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Nhiệt độ xuống rất thấp khiến nhiều người ra đường phải giữ ấm cẩn thận.

Trời mưa nên khiến nhiều người ra đường cảm thấy buốt lạnh.

Khách du lịch vội vã di chuyển tránh những con gió thổi tốc mang theo hơi lạnh cắt da, cắt thịt.

Nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân phải đốt lửa ngoài vỉa hè để chống chọi với cái lạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết lạnh giá kèm mưa phùn sẽ tiếp tục đến hết ngày 27-1. Từ ngày 28-1, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 17 - 21 độ C.

Đêm 24-1, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội xuống tới 5 độ C - mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua, trời rét buốt.

Càng về khuya, thời tiết càng trở nên buốt hơn, đường phố vắng người qua lại.

Nhiều đống lửa được đốt lên để người dân sưởi ấm chống chọi với giá rét.

Người lao động co ro ngủ gục trong khi chờ việc tại chợ Long Biên.

Dưới tiết trời lạnh cóng trong đêm Hà Nội, nơi ngủ đêm của những người vô gia cư vẫn là mái hiên, vỉa hè.

Nhiều món quà ý nghĩa của các nhóm tình nguyện mang hơi ấm đến cho những người vô gia cư.