Huỳnh đàn còn có những tên gọi khác như giáng hương, sưa hay trắc thối. Đây là loại gỗ cực kỳ quý hiếm. Có nhiều tin đồn thổi cho rằng huỳnh đàn được đưa đi nước ngoài dùng để ướp xác hoặc chữa các bệnh nan y. Thế là diễn ra một “cơn sốt” tìm khai thác, thu mua thứ gỗ này ở một số địa phương.
Trên thị trường hiện nay huỳnh đàn được rao bán trôi nổi với giá khoảng 350 đến 400 triệu đồng/m3, hoặc người ta có thể mua theo ký với giá cóc lúc lên tới trên 1 triệu đồng/kg. Việc săn tìm gỗ huỳnh đàn của giới buôn đồ mỹ nghệ tuy diễn ra không công khai nhưng cũng rất sôi động.
Gỗ giả tiền thật
Anh Dương Văn Tuấn nổi lên như một ông chủ trẻ, giàu có từ nghề sản xuất và buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ ở làng nghề nổi tiếng Đồng Kị, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đã gần tới tết Đinh Hợi việc buôn bán đang ở thời kỳ cao điểm trong năm song khi được hai người bạn là Nguyễn Văn Xuất và Ngô Văn Phượng giới thiệu là có biết một đầu mối bán gỗ huỳnh đàn ở Nha Trang, Khánh Hòa, Dương Văn Tuấn vẫn quyết định thu xếp công việc buôn bán ở nhà rồi cùng hai người bạn hành hương một chuyến vào Nam.
Ngày 6-1-2007, khi vừa đặt chân đến Nha Trang, anh Tuấn đã giục anh Phượng liên hệ với người bán gỗ. 9 giờ cùng ngày, có một thanh niên còn khá trẻ và lịch sự, đi chiếc ôtô Toyota Zace đến khách sạn nơi anh Tuấn và hai người bạn ở. Anh ta tự giới thiệu tên là Hoàng, chủ một cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Hoàng cho biết anh ta hiện đang có 4 tấm gỗ huỳnh đàn được mua thanh lý từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Vì cần vốn làm ăn nên Hoàng muốn bán số gỗ này.
Sau khi nhất trí việc giao dịch, Hoàng đã lái xe đưa anh Tuấn, Xuất và Phượng đi xem gỗ. Vì mới lần đầu đến Nha Trang nên chẳng biết xa hay gần nhưng phải đến gần 3 giờ đồng hồ các anh Tuấn, Xuất và Phượng mới được Hoàng đưa tới nơi cất giấu gỗ tại một căn nhà cấp 4, vùng ngoại thành.
Khi vào xem thì trong nhà tối lờ nhờ, anh Tuấn thấy 4 tấm gỗ dài khoảng 2,7m, rộng khoảng 60cm đã được bọc kỹ trong một tấm vải bạt màu xanh bên trên có một khoảng rách sẵn rộng chừng 20cm. Tại điểm rách đó anh Tuấn xem khá kỹ thì xác định đó là gỗ huỳnh đàn. Những điểm khác khi vén tấm bạt lên thấy các tấm gỗ có nhiều bùn đất nên anh Tuấn chỉ xem qua loa.
Trở về khách sạn anh Tuấn đã nhất trí mua 4 tấm gỗ trên với giá 450 triệu đồng với điều kiện mọi chi phí vận chuyển và giấy tờ Hoàng phải lo.
Ngay sau khi thỏa thuận anh Tuấn đã ứng trước cho Hoàng 200 triệu đồng. Buổi tối, Hoàng đến đưa mọi người đi để vận chuyển gỗ ra Bắc Ninh. Tới nơi thì 4 tấm gỗ đã được Hoàng cho bốc lên một chiếc xe tải đồng thời còn cử thêm một thanh niên đi theo để áp tải hàng, việc này làm anh Tuấn rất yên tâm và tin tưởng Hoàng. Sau khi nhận đủ số tiền 250 triệu đồng còn lại, Hoàng cho anh Tuấn biết là mình còn 4 tấm nữa đang được cất giấu ở một nơi khác nếu anh Tuấn đồng ý mua tiếp thì mai tiếp tục đi xem hàng.
Thấy việc mua bán diễn ra khá thuận lợi, anh Tuấn cho xe chở hàng về trước còn mình quyết định ở lại. Như đã hẹn, tối 7-1-2007, Hoàng lái xe đưa anh Tuấn đi xem hàng. Lần này cũng vậy, những tấm gỗ được cất giấu ở một căn nhà tăm tối heo hút khác ở khu vực huyện Diên Khánh, chúng cũng được phủ bạt, trét bùn kín và ở những chỗ có thể xem được thì anh Tuấn đều xác định đó là gỗ huỳnh đàn.
Hai bên thỏa thuận việc mua bán, vận chuyển, giấy tờ như lần trước nhưng số tiền lần này là 520 triệu đồng do mặt tấm gỗ rộng hơn. Sau khi vụ mua bán thứ hai hoàn tất, Hoàng lại cho biết còn 3 tấm nữa và hẹn anh Tuấn ngày hôm sau sẽ dẫn anh đi xem. Và cũng như hai vụ mua bán trước đó vụ mua bán thứ ba diễn ra chóng vánh với giá cả thỏa thuận là 340 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày ở Nha Trang anh Tuấn đã mua tổng cộng của Hoàng 11 tấm gỗ mà Hoàng nói là gỗ huỳnh đàn. Trên chuyến bay trở lại Bắc Ninh anh Tuấn và những người bạn của mình đã hết sức phấn khởi về thương vụ mua bán thành công hơn dự kiến.
Gỗ huỳnh đàn bị tịch thu. (Ảnh Tiền phong) |
Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu, chỉ sang ngày hôm sau anh Tuấn đã chết lặng khi trước mặt mình là một đống gỗ tạp nham đủ loại mà giá trị của nó chưa chắc đã đủ mua hai chiếc vé máy bay. Ở những chỗ mà anh đã kiểm tra kỹ và xác định đó là gỗ huỳnh đàn thì đó là những miếng gỗ huỳnh đàn thật được dán lên những tấm gỗ tạp rồi dùng bùn đất trát vào để che lấp lại. Gọi lại cho Hoàng thì chỉ thấy những tín hiệu tít... tít...
Vội vàng đi hỏi lại hai anh Phượng và Xuất thì anh Tuấn mới biết họ cũng chỉ biết Hoàng qua một người khách cho số điện thoại 0907... để liên hệ.
Cuối năm, lộc đâu trả thấy chỉ vì quá tin người để rồi từ một kẻ sành sỏi anh Tuấn đã mất trắng hơn 1,3 tỷ đồng qua những trò làm xiếc của Hoàng.
Người lái gỗ từ Gia Lai
Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Dương Văn Tuấn, các trinh sát thuộc Đội Điều tra án tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc. Qua hơn một tháng lăn lộn trên nhiều địa bàn, gặp gỡ thêm một số người bị hại ở Gia Lai, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh... các trinh sát đã bước đầu xác định được một nhóm đối tượng chuyên lừa bán gỗ huỳnh đàn giả.
Người thanh niên đã lừa bán gỗ cho anh Tuấn tên thật không phải là Hoàng mà tên là Vũ Văn Thái, trú tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Thái cũng xuất thân từ một làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vào Khánh Hòa từ năm 2001, Thái đã tự xây dựng và trở thành ông chủ của một cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ với mặt hàng chính là đồ gỗ làm từ gốc cây. Thời gian gần đây, trước nhu cầu tìm mua gỗ huỳnh đàn của giới sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu đang ngày càng cao trong khi hàng thì lại rất hiếm, nên Thái đã nghĩ ra trò lừa bán gỗ huỳnh đàn giả để lấy tiền.
Cùng với Nguyễn Thanh Huy, Vũ Đức Hà là người cùng quê với Thái và một số đối tượng khác cũng đều làm nghề thợ mộc, Thái đã cho mua những tấm gỗ tạp các loại về rồi đục ở một số điểm dễ thấy trên tấm gỗ, lấy những miếng gỗ huỳnh đàn thật dán vào, sau đó dùng bùn đất trét lên toàn bộ tấm gỗ, riêng những chỗ có gỗ huỳnh đàn thật thì chỉ trét sơ qua. Sau công đoạn này Thái cho đồng bọn là Huy và Hà đi tìm khách mua hàng.
Lợi dụng quy định cấm buôn bán trái phép gỗ huỳnh đàn, Thái và đồng bọn đã nghĩ cách để lừa khách. Bọn chúng thường cất giấu hàng rất kỹ, ở nhiều địa điểm khác nhau. Khi có khách xem hàng bọn chúng thường tạo ra các lý do khác nhau để việc xem hàng sẽ diễn ra vào buổi tối và thường theo kiểu lén lút. Nếu thấy khách hàng có ý định xem quá kỹ thì chúng sẽ tổ chức đánh động giả việc mua bán bị phát hiện để mọi người phải rút lui.
Mọi việc mua bán đều diễn ra rất bí mật, đặc biệt Thái rất cảnh giác khi tiến hành các giao dịch. Chính việc nửa kín nửa hở như thế này đã khiến những khách hàng sành sỏi chuyên mua bán gỗ chui tin là thật và dễ dàng mắc bẫy. Tuy đã xác định khá rõ các đối tượng, vai trò của từng tên và hành vi lừa đảo của chúng, xong việc bắt chúng lại không hề đơn giản. Yêu cầu của Ban chuyên án đặt ra là phải bắt quả tang với đầy đủ vật chứng. Trinh sát trong vai một lái gỗ từ vùng núi Gia Lai đang rất cần tìm mua gỗ huỳnh đàn để xuất khẩu, nhưng cũng phải qua hơn một tuần Thái mới chấp nhận giao dịch và bố trí cho đi xem hàng.
Vẫn những thủ đoạn như trên và hai bên đã nhất trí giá mua 4 tấm là 550 triệu đồng. Chiều 19-5-2007, Thái điện cho người lái gỗ và hẹn thời gian giao hàng là 22 giờ tại nghĩa trang Trang E thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang.
Mọi phương án tổ chức vây bắt đã được nhanh chóng triển khai, tuy nhiên khi đến gần thời điểm giao hàng thì Thái lại điện báo việc giao hàng sẽ được tiến hành lúc 1 giờ sáng ngày 20-5 tại nghĩa trang chân đèo Rù Rì cách đó gần 20km. Mặc dù rất ranh ma song lần này Vũ Văn Thái và đồng bọn đã bị các chiến sĩ công an lật tẩy với đầy đủ tang chứng vật chứng là những tấm gỗ huỳnh đàn giả đang được chúng lừa bán. Đến lúc bị bắt Thái mới ngớ người bởi người bắt hắn lại chính là “tay lái gỗ” đến từ Gia Lai.
Qua đấu tranh, bước đầu Thái và đồng bọn đã khai nhận từ tháng 9-2006 đến tháng 3-2007 bọn chúng đã thực hiện trót lọt bốn vụ lừa bán gỗ huỳnh đàn giả với số tiền hơn hai tỷ đồng. Nạn nhân của chúng ngoài anh Dương Văn Tuấn còn có một người khác cũng ở Bắc Ninh, một người ở Gia Lai, một người ở TP Hồ Chí Minh, đó là chưa kể một số người vì xem hàng quá kỹ nên bọn chúng đánh động và sau đó không mua nữa. Hiện nội vụ đang tiếp tục được Cơ quan Công an đấu tranh làm rõ.