Không tiếng trống trường, không áp lực điểm số, trong các phòng học nhỏ, con chữ vẫn được gìn giữ từng ngày, thắp lên một mùa hè đầy ý nghĩa cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số nơi đây.
Giữ nhịp học giữa mùa hè
Mới hơn 7 giờ, sân điểm trường Suối Hai, Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 đã rộn ràng tiếng cười nói. Từng tốp học sinh dân tộc Raglai ríu rít gọi nhau vào lớp. Những chiếc cặp cũ, những cuốn vở còn thơm mùi giấy mới được ôm trước ngực, ánh mắt các em ánh lên sự háo hức chẳng khác nào ngày tựu trường.
Trong căn phòng học đơn sơ, cô giáo Võ Nguyên Thục Vân nhẹ nhàng cầm tay từng học sinh nắn nót từng nét chữ. Có em còn đọc ngắc ngứ, cô kiên nhẫn đánh vần từng tiếng, sửa từng lỗi phát âm. Thỉnh thoảng, cô lại cúi xuống chỉnh tư thế ngồi, cách cầm bút rồi dịu dàng động viên: “Viết chậm thôi, từng nét một sẽ đẹp hơn”.
Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại hơn 1 tháng qua, trở thành hình ảnh quen thuộc giữa kỳ nghỉ hè.
Gần 50 học sinh từ 7 đến 10 tuổi được ôn luyện Toán, Tiếng Việt, luyện đọc, luyện viết và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Việt. Với nhiều em, lớp học hè không chỉ là nơi củng cố kiến thức mà còn là chiếc cầu nối giúp các em tự tin bước vào năm học mới.
Theo cô giáo Võ Nguyên Thục Vân, phần lớn học sinh đều sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế. Nếu nghỉ hè quá dài, các em rất dễ quên kiến thức và mất dần thói quen học tập.
“Điều tôi mong nhất là các em không quên con chữ. Chỉ cần các em đọc tốt hơn, viết đẹp hơn và mạnh dạn nói tiếng Việt hơn là chúng tôi đã thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, cô Vân chia sẻ.
Không chỉ giữ nhịp học tập, lớp học hè còn trở thành nơi gửi gắm niềm tin của nhiều phụ huynh trong khi lên nương, lên rẫy mưu sinh, bởi con em họ đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi và rèn luyện.
Gieo yêu thương từ những điều bình dị
Mỗi buổi học khép lại bằng những trang vở kín nét chữ và những nụ cười hồn nhiên khi các em được nhận hộp sữa, chiếc bánh từ cô giáo và các tình nguyện viên. Cuối tuần, cả lớp lại quây quần bên những bữa cơm nóng hổi do chính cô Vân cùng nhóm thiện nguyện chuẩn bị.
Những suất cơm giản dị vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa mang đến cảm giác ấm áp của một mái nhà chung, nơi khoảng cách giữa thầy và trò được xóa nhòa bằng sự sẻ chia.
Hành trình của cô giáo Võ Nguyên Thục Vân không dừng lại sau cánh cửa lớp học. Thông qua kết nối với các nhà hảo tâm, cô đã vận động gạo, mì tôm, sữa, quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ gia đình Raglai có hoàn cảnh khó khăn.
Cô cùng nhóm thiện nguyện đã chung tay đào mới, cải tạo hơn 10 giếng nước cho người dân tổ dân phố Giải Phóng, giúp nhiều hộ có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Những việc làm lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy đang góp phần cải thiện đời sống của bà con vùng khó.
Ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi cho biết, hơn 1 tháng triển khai, các lớp học hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Học sinh dân tộc Raglai được tăng cường vốn tiếng Việt, duy trì nền nếp học tập, từng bước xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trước khi bước vào năm học mới. Bên cạnh đó, các em còn được rèn luyện kỹ năng sống, tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích trong một môi trường an toàn và lành mạnh.
“Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành giáo dục và các đơn vị liên quan tận dụng nhà văn hóa, phòng học còn trống tại các trường tiểu học để mở rộng mô hình lớp học hè, tạo thêm không gian học tập và sinh hoạt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số”, ông Hưng nói.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tiếng đánh vần, tiếng đọc bài vẫn đều đặn vang lên từ những lớp học nhỏ ở Suối Hai. Mỗi nét chữ được nắn nót hôm nay, giúp cho những đứa trẻ Raglai giữ vững hành trang tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ đang lớn dần. Bởi đôi khi, tương lai của một đứa trẻ không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ một lớp học mùa hè, từ tấm lòng của những người lặng lẽ gieo chữ và gieo yêu thương.