Với cách thức đó, Mỹ đã thành lập Bộ Tư lệnh châu Phi (Africom) 'giúp' đào tạo các quan chức và sinh viên ở nhiều nước châu Phi, sau đó phục vụ các toan tính của Oa-sinh-tơn ở lục địa giàu tài nguyên này.
Một trong những mục tiêu rõ ràng nhất của Mỹ ở Trung Ðông và châu Phi là 'nhổ cỏ' mạng lưới An Kê-đa. Mối đe dọa từ An Kê-đa cũng là cái cớ để Oa-sinh-tơn can thiệp công việc nội bộ các nước khác. Tuy nhiên, các chính sách của Mỹ khiến làn sóng chống Mỹ ngày càng dâng cao. Chân rết của An Kê-đa lan khắp khu vực, trở thành hiểm họa rình rập Mỹ và phương Tây. Oa-sinh-tơn dù 'thắt lưng buộc bụng', mỗi năm vẫn phải chi khoảng 1.000 tỷ USD cho các mục đích quân sự và an ninh.
Ðúng là 'gieo gió' ắt phải 'gặt bão'!