Giấu đầu, hở đuôi

Tại Hội nghị "Bạn bè của Xy-ri" ở Rô-ma (I-ta-li-a), các nước phương Tây và đồng minh cam kết sẽ hỗ trợ phi sát thương cho phe nổi dậy ở Xy-ri. Riêng Mỹ hứa  giúp lực lượng này thêm 60 triệu USD. Trong khi đó, lực lượng đối lập Xy-ri lại công khai "xin thêm" hỗ trợ quân sự.

Truyền thông phương Tây trước đó cũng đưa tin, chính chỉ huy quân nổi dậy ở Xy-ri tiết lộ, các lô hàng vũ khí liên tục được chuyển qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Xy-ri, gồm vũ khí vác vai, chống tăng, chống máy bay, súng cối, súng phóng lựu... cùng tiền mặt để chi trả cho các tay súng. Một chỉ huy quân nổi dậy ở TP Hôm-xơ thừa nhận, họ nhận hàng một cách "hợp pháp" bởi các lô vũ khí này chính thức được đưa qua cửa khẩu Báp An Ha-oa thông với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ðược sự hậu thuẫn của bên ngoài, nhằm mục tiêu lật đổ chế độ ở Xy-ri, phe đối lập còn lên kế hoạch  chọn một thủ tướng cho chính phủ lâm thời Xy-ri lưu vong. Còn tại chuyến công tác dự  họp của NATO và EU mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không quên nhắc lại lời kêu gọi áp đặt khu vực cấm bay ở biên giới Xy-ri với lý do "bảo vệ dân thường".

Lâu nay phương Tây luôn tuyên bố rằng, mọi trợ giúp cho phe nổi dậy là "phi sát thương" và cứu giúp dân thường. Song, chính phe đối lập ở Xy-ri, lực lượng được phương Tây chống lưng, lại chẳng thèm giấu giếm chuyện nhận vũ khí "hợp pháp" từ bên ngoài. Dù núp dưới hình thức nào, xem ra, các thế lực bên ngoài có cố "giấu đầu" thì vẫn "hở đuôi".

Có thể bạn quan tâm