ND - Với chiến thắng 8-0 trước Ðội tuyển bóng đá nữ Indonesia, chiều 11-9, các nữ tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã hoàn tất vòng đấu bảng Giải vô địch bóng đá nữ Ðông-Nam Á 2007 (tổ chức tại Myanmar) với ba trận toàn thắng, đạt 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 26 bàn và không để thủng lưới bàn nào.
Rõ ràng, đây là một chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng, hết sức thuyết phục và rất đáng khích lệ, nhất là khi đội tuyển đã phải trải qua những thời điểm khó khăn trước khi giải bắt đầu.
Những thất bại nặng nề tại vòng loại môn bóng đá nữ Thế vận hội Bắc Kinh 2008 trước Thái-lan (0-5) và Nhật Bản (0-8) đã phần nào khiến niềm tin đặt vào các tuyển thủ nữ quốc gia bị xói mòn, nhất là khi mọi người đều hiểu Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện tại đang trong một quá trình chuyển giao thế hệ.
Lứa cầu thủ quan trọng góp công lớn trong việc đưa bóng đá nữ Việt Nam lên ngự trị trên đỉnh cao của khu vực Ðông-Nam Á phần đông đã lần lượt từ giã. Thêm vào đó, ngay trước thềm Giải vô địch Ðông-Nam Á, những chấn thương tiếp tục khiến lực lượng của đội tuyển bị tác động và xáo trộn. Rất may là những nhân vật được gọi bổ sung đều là những gương mặt từng khoác áo đội tuyển, nên không mất quá nhiều thời gian để hội nhập trở lại (Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thi Hương, Lương Thị Ðào, Nguyễn Thị Xuyến, Lê Thị Hiền).
Ðiều may mắn khác là các nữ cầu thủ của chúng ta vẫn liên tục được rèn luyệntrong môi trường thi đấu đích thực, từ Giải vô địch quốc gia đến vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Thêm vào đó, với những bài tập mới của tân huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát (người Trung Quốc), những nguồn hứng khởi đã được thắp lên.
Chính vì vậy, trên đất Myanmar, bất chấp những hạn chế về điều kiện sinh hoạt, thực phẩm và cả sân bãi luyện tập, các nữ tuyển thủ quốc gia vẫn thể hiện được sức mạnh. Hai trận thắng 9-0 liên tiếp trước Ðội tuyển Philippines và Ðội tuyển Malaysia giúp các cầu thủ nữ Việt Nam đoạt vé vào bán kết sớm một vòng, nhưng không vì thế mà trong trận cuối của vòng bảng họ không tiếp tục "rực cháy" trước Ðội tuyển Indonesia.
Tự thân những tỷ số ấy đã khẳng định giá trị của Ðội tuyển Việt Nam, và điều đó gián tiếp được làm rõ khi hai ứng cử viên của bảng B, chủ nhà Myanmar và Ðội tuyển Thái-lan, phải quyết đấu cùng nhau đến phút cuối để tránh gặp Việt Nam tại bán kết (chiều 10-9). Ðội tuyển Myanmar đã chiến thắng bằng bàn thắng được ghi ở phút 89, và đối thủ kế tiếp của Ðội tuyển Việt Nam là đối thủ nhiều duyên nợ Thái-lan.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã liên tiếp tạo nên những chiến thắng giòn giã với cách biệt quá lớn như vậy, vẫn nên có một cái nhìn thực tế về chặng đường sắp tới. Như trợ lý huấn luyện viên Ngô Lê Bằng thừa nhận sau trận thắng thứ ba liên tiếp: "Chúng tôi đã may mắn khi rơi vào bảng đấu gồm ba đội yếu: Philippines, Malaysia và Indonesia. Ðiều tốt là chúng tôi đã vào bán kết, và điều không tốt là chúng tôi chưa gặp thử thách thật sự. Ðối thủ sắp tới, Thái-lan, là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch lần này".
Quả vậy, cả ba đội còn lại tại bảng A chưa bao giờ được xem là những đối thủ xứng tầm có thể thách thức bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi khu vực. Trong nhiều năm vừa qua, chỉ hai đội tuyển Myanmar và Thái-lan là có đủ thực lực để ngăn cản bước tiến của các nữ cầu thủ Việt Nam.
Với bóng đá nữ Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung, những thành tích tại khu vực có lẽ đã đến lúc không còn là mục tiêu duy nhất. Quá trình tự hoàn thiện và phát triển của bóng đá Việt Nam cần hướng tới một sân chơi ở đẳng cấp châu lục.