Giải cứu thành công bé 6 tuổi bị bắt giữ tại Đà Lạt

NDO - Có quan hệ tình cảm với chị V, mẹ cháu bé; nhưng do mâu thuẫn, đối tượng đánh chị V rồi lấy xe máy đến trường “đón” con của chị này và bỏ trốn. Đối tượng sau đó đã bị Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng truy bắt, khống chế.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Đen tại cơ quan công an.
Đối tượng Đen tại cơ quan công an.

Tối 19/10, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công bé N.T.P.A. (học lớp 1, Trường Tiểu học H.V, thành phố Đà Lạt), con trai chị N.T.V. (41 tuổi, quê Quảng Trị; tạm trú trên đường Sương Nguyệt Ánh, Đà Lạt), bị Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bắt đi vào chiều cùng ngày.

Khoảng 18 giờ, nhận tin báo của chị V, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt huy động lực lượng chốt chặn các cửa ngõ ra vào Đà Lạt, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khoanh vùng, truy bắt Đen và giải cứu cháu bé.

Tại khu vực đèo Mimosa thành phố Đà Lạt, lực lượng công an phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy và mặc trang phục giống như chị V mô tả, chở một cháu bé ngồi phía trước. Bị lực lượng công an bám đuổi, khi đến con hẻm trên đường Khe Sanh, thành phố Đà Lạt, người này bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, cháu bé được giải cứu an toàn.

Giải cứu thành công bé 6 tuổi bị bắt giữ tại Đà Lạt ảnh 1
Bé A được giải cứu an toàn và đưa về với mẹ tối 19/10.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đen khai nhận, qua mạng xã hội, đối tượng quen biết chị V, nên từ Sóc Trăng lên Đà Lạt sống chung cùng phòng trọ. Gần đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 19/10, sau khi đánh chị V thương tích, Đen lấy điện thoại di động, khoảng 1,3 triệu đồng và xe máy của chị V rồi bỏ đi.

Sau đó, Đen chạy xe máy đến Trường Tiểu học H.V nơi con trai chị V học, nói với giáo viên mình là bố cháu A. Thấy cháu A và Đen tỏ ra thân thiện, nên cô giáo cho bé về cùng. Sau khi đón cháu A, Đen chở xuống đèo Mimosa với ý định đưa cháu bé đi xa.