Marcelo Sosa:

Già trước tuổi!

Già trước tuổi!

Vào cái lúc mà đội trưởng đội tuyển Brazil thực hiện thành công quả 11m cuối cùng, tất cả các cầu thủ Uruguay thẫn thờ nhìn nhau và dường như họ chưa tin vào việc mình đã chính thức bị loại khỏi Copa lần thứ 41 này. Chơi một thứ bóng đá đặc biệt ấn tượng trước các nhà ĐKVĐ thế giới, Uruguay đã có thể ngẩng cao đầu để ra về với tất cả những gì họ đã làm được không chỉ trong trận bán kết diễn ra sáng 22-7.

Dám chơi đôi công với đội bóng được xem là chơi tấn công giỏi nhất thế giới, Jorge Fossati đã chính xác khi chọn cho các học trò của mình một cách chơi hợp lý nhất, vào một thời điểm thích hợp nhất, khi các cầu thủ của ông đang đạt được phong độ rất cao tại giải lần này. Không còn phải chơi phòng ngự thậm chí đến mức tiêu cực, sự chững chạc của cái tên còn mới toanh ngay cả trên đấu trường khu vực, Marcelo Sosa đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của Uruguay tại giải lần này.

Ở vào cái tuổi 19, có lẽ một vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển quốc gia với vai trò là một tiền vệ trung tâm tưởng như là quá sức đối với Marcelo Sosa. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế gần như chỉ là con số 0, có thể chính sự hồn nhiên, cái nhiệt huyết cộng với quyết tâm tuổi trẻ đã giúp Sosa có được màn trình diễn ấn tượng như vậy. Nhưng nếu nhìn vấn đề ở góc độ chuyên môn một chút, sẽ chẳng thấy đâu sự non kém trong cách chơi của Marcelo Sosa tại giải lần này.

Tạo được phong cách chơi cho riêng mình, Sosa đã làm được cái điều mà rất ít những cầu thủ cùng lứa ở vị trí này có thể làm được. Khả năng đọc tình huống tốt, di chuyển khôn ngoan, dũng mãnh trong các pha tranh chấp, cộng với nền kỹ thuật cơ bản rất tốt, có thể đánh giá Sosa như một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất tại Copa America lần này. Xem cách chơi của Sosa, người ta dễ dàng nhận thấy hình ảnh của một tiền vệ trung tâm kiểu Nam Mỹ hiện đại điển hình. Ít sử dụng sức mạnh thể lực, di chuyển rộng và khả năng cầm bóng chắc, Sosa còn có thể dâng cao chiếm lĩnh vị trí đặc biệt hiệu quả trong các tình huống hỗ trợ tấn công. Ở Uruguay, thậm chí cho đến thời điểm này, giới truyền thông còn cho rằng, giải VĐQG Nga là chưa xứng đáng với một cầu thủ tài năng như Sosa.

Trong khi đó, khi đưa ra lời nhận xét về người học trò của mình, HLV trưởng CLB Spartak Moscow, ông Nevio Scala đã nói rằng: "Marcelo là một tiền vệ giỏi, cậu ấy có thể chơi tốt cả trong hỗ trợ phòng ngự và tham gia tấn công. Chưa hết, Marcelo còn là cầu thủ rất có phong cách và đó là yếu tố tối quan trọng đối với bất kỳ một cầu thủ nào chơi ở vị trí giống như của cậu ấy".

Không phải là mẫu tiền vệ chơi băm bổ theo kiểu "bóng đi người ở lại", giải lần này là cơ hội rất lớn để Sosa tự giới thiệu mình ra với thế giới bằng chính khả năng của mình.

19 tuổi, lần đầu tham dự một giải đấu lớn, đảm nhận vị trí quan trọng bậc nhất trong mọi sơ đồ chiến thuật, bàn thắng tuyệt đẹp bằng đầu và một lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, rồi đây sẽ chẳng ngạc nhiên nếu sau một vài mùa bóng tới được thấy Marcelo Sosa tranh tài tại những giải đấu hàng đầu thế giới.

Có thể bạn quan tâm