Một năm sau cái chết của Marc Vivien Foe trong trận bán kết Confederation Cup, gia đình cầu thủ người Cameroon này quyết định lôi LĐBĐ Pháp (FFF) ra tòa, vì trong thời gian diễn ra trận đấu không có sự trợ giúp y tế cần thiết.
Vợ Foe cùng các luật sư chất vấn FFF về các giấy tờ liên quan đến bác sĩ và trang thiết bị y tế trong trận đấu. Một luật sư khẳng định:
"Tất cả đều thấy một thời gian khá lâu sau khi Foe ngã ra sân mới có nhân viên y tế vào đem anh ra. Lúc đó thật sự không có một vị bác sĩ nào, cũng chẳng có trang bị y tế nào. Đã có sự xác nhận rằng Foe là một người khỏe mạnh và anh chết vì bệnh tim. Tuy nhiên, lỗi ở đây thuộc về bộ phận y tế".
Dự kiến, tòa án sẽ ra quyết định về vấn đề này vào ngày 5-7.