Đoạt giải Chiếc giày vàng châu Âu

Forlan phải cám ơn bóng đá Tây Ban Nha!

Forlan phải cám ơn bóng đá Tây Ban Nha!

Nếu chỉ so sánh riêng Forlan và Van Nistelrooy, hiệu suất ghi bàn của Forlan hơn gấp 4 lần ngôi sao Hà Lan. Dĩ nhiên, chẳng cần so sánh Louis Saha và Forlan (Saha có 1 bàn, Forlan ghi những 25 bàn cùng sau 38 trận). Nhưng Saha chính là cầu thủ đã đẩy Forlan khỏi M.U, còn đẳng cấp của Van Nistelrooy được xem là vượt Forlan nhiều bậc. Cũng phải, vì tại M.U, Forlan tịt ngòi trong 8 tháng liền. Suốt 3 năm chơi cho M.U, tiền đạo Forlan chỉ ghi được 17 bàn trong 94 trận!

Vì sao Forlan lột xác tại Villarreal? Vẫn là Forlan của M.U ngày nào (về tài năng thì rõ ràng không thể chỉ sau một mùa giải mà tiền đạo Uruguay này bỗng tiến bộ vượt bậc), nhưng điều khác biệt cơ bản là môi trường bóng đá. Mối quan hệ giữa Forlan và bóng đá Tây Ban Nha (cụ thể là Villarreal) là mối quan hệ cộng sinh. Tuy nhiên, cái được của Forlan do bóng đá Tây Ban Nha đem lại phải nhiều hơn những gì bóng đá nước này thu lượm được từ Forlan. Có thêm Forlan, bầu trời Primera Liga không có thêm một ngôi sao sáng (đã có Ronaldinho, Samuel Eto'o, Fernando Torres hoặc dàn galactico của Real). Nhưng nếu không có Primera Liga, có thể sự nghiệp của Forlan đã bị chôn vùi mãi mãi ở tuổi 25. Không khéo, Forlan còn bị tạp chí Four four two chọn là cầu thủ kém nhất trong lịch sử M.U (mua Forlan với giá 14 triệu USD từ Independiente cách nay 3 năm).

Forlan tỏa sáng, nhưng đối với giới hâm mộ Villarreal thì cầu thủ số 1 của họ phải là Juan Roman Riquelme. Ngôi sao Argentina này đã thất bại tại Barcelona, thu thập được nhiều kinh nghiệm không dễ có, biết thích nghi nên tỏa sáng. Forlan có điều hay là rất ăn ý với Riquelme (nên được hưởng lợi từ nhưng đường chuyền như dọn cỗ của cầu thủ này). Khả năng hòa nhập của Forlan cũng cần được nói tới. Hệ quả của những điều tốt đẹp trên là sự tự tin cao độ đã đến với Forlan. Anh không ngần ngại tung cú sút từ rất xa, đá phạt, lừa bóng, kiến thiết. Thời còn ở M.U, Forlan bị bó mình trong cái vỏ của sự sợ hãi và tự ti: "Ngồi ghế dự bị lâu ngày quá, tôi đâm ra nghi ngờ cả khả năng của mình".

Bóng đá TBN đã có công lôi từ bóng tối ra một ngôi sao, và không để thui chột một tài năng của Uruguay.

Có thể bạn quan tâm