EURO và hy vọng

Năm 2020, bóng đá thế giới đã để lại nhiều dấu ấn lạ lùng khi trận chung kết Champions League diễn ra giữa những khán đài trống vắng khán giả, hay lần đầu kể từ năm 1956, danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d’Or) không có chủ nhân.

Các cầu thủ Hungary ăn mừng khi giành suất tham dự vòng chung kết EURO 2020.
Các cầu thủ Hungary ăn mừng khi giành suất tham dự vòng chung kết EURO 2020.

Không những vậy, sự kiện lớn nhất trong năm của môn thể thao "vua" -EURO, cũng nhanh chóng bị hoãn lại.

1 Thật khó để dự đoán bóng đá thế giới và nhất là ở châu Âu sẽ thế nào trong những tháng ngày sắp tới. Môn thể thao "vua" cũng như mọi khía cạnh của cuộc sống đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Dù nhiều quốc gia đã bắt đầu tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19, chưa có gì chắc chắn để khẳng định tất cả sẽ sớm trở lại bình thường.

Ngày 17-3-2020, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thông báo hoãn EURO sau thời gian dài tranh luận. Quyết định này được coi như động thái "đoàn kết chưa từng có trong lịch sử" nhằm ưu tiên hoàn thành các Giải vô địch quốc gia, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hiện tại, UEFA khẳng định quyết tâm bảo đảm EURO sẽ diễn ra đúng phương án mới: từ ngày 11-6 đến 11-7-2021. Mặc dù vậy, thắc mắc một lần nữa lại được đặt ra về cách thức tổ chức. Theo kế hoạch, các trận cầu sẽ diễn ra tại 12 quốc gia trên lãnh thổ châu Âu, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Song, việc này sẽ trở thành gánh nặng khi hàng loạt các thành phố lớn tại đây vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

UEFA đứng trước bài toán: Liệu có thể tổ chức sự kiện này như kế hoạch hay không, khi các địa điểm trải dài trên khắp "lục địa già" từ Baku đến Dublin đều gặp khó khăn. Trong cuộc họp mới nhất, Chủ tịch UEFA A.Xê-phê-ri (Aleksander Ceferin) khẳng định: "Chúng tôi thông minh hơn và mạnh mẽ hơn vì biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Về mặt lý thuyết, EURO có thể được giữ lại ở 12 quốc gia, 11 quốc gia, 10 quốc gia, ba hoặc thậm chí chỉ một".

2 Như dự kiến, sân vận động Stadio Olimpico của Rô-ma (I-ta-li-a) sẽ tổ chức trận khai mạc, trong khi các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại Wembley (Luân Ðôn, Anh). Tuy nhiên, việc biến thể mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan chóng mặt khiến nhiều nước thành viên châu Âu từ cuối năm 2020 không chỉ siết chặt kiểm soát biên giới mà còn hối thúc UEFA tổ chức giải đấu với một chủ nhà duy nhất.

Không những thế, HLV Ðội tuyển Anh G.Xao-ghết (Gareth Southgate) còn nhận định khả năng cao khán giả vẫn sẽ bị cấm tham dự, dù hy vọng đây sẽ là một dịp tuyệt vời với người hâm mộ bóng đá. Sẽ là quá sớm để khẳng định liệu các trận đấu có diễn ra trong không khí náo nhiệt hay không, nhưng các quy định về sức khỏe quốc tế sẽ thay đổi đáng kể, nhằm đề phòng tình huống khó lường trong tương lai.

Nếu những lo lắng của HLV G.Xao-ghết trở thành hiện thực, sự kết nối giữa các cầu thủ và cổ động viên sẽ tiếp tục bị trì hoãn hay thậm chí cắt đứt trong năm 2021. Một sự thật khó chấp nhận khi những trận cầu lịch sử nay sẽ trở nên quạnh hiu giữa những khán đài trống vắng người hâm mộ. Không chỉ thiếu đi nguồn động viên tinh thần, nhà tổ chức sự kiện cũng chẳng thể vui mừng nếu điều này xảy ra. Những khoản lỗ nặng, hàng loạt động thái cắt giảm nhân sự cũng như chi phí hoạt động của giải đấu châu Âu đã được tính tới ngay từ lúc này.

3 Bất kể EURO diễn ra ở đâu, hay những ai được phép tham dự, đây vẫn là sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm 2021 với hàng loạt cái tên ưu tú cũng như những tập thể mới lần đầu tiên ghi danh tại đấu trường này. Nhưng, điều đó liệu có dễ dàng xảy ra trong hoàn cảnh thực tế?

Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ liên tiếp gặp chấn thương khi phải căng sức trên nhiều mặt trận. Các CLB tại Anh ghi nhận 133 chấn thương cơ sau chín vòng đầu, tăng 23% so mùa giải trước. Dù Tây Ban Nha và Ðức cho phép dùng tới năm quyền thay đổi người mỗi trận, nhưng hàng loạt ngôi sao như A.Pha-ti và G.Pi-kê của Bác-xê-lô-na, Ð.Ca-va-gian của Rê-an Ma-đrít hay G.Kim-mích của B.Mu-ních... vẫn dính chấn thương dài hạn khi chỉ vài tháng của mùa giải mới đi qua.

Tồi tệ hơn cả, danh sách này không hề có dấu hiệu dừng lại nếu nhìn vào tần suất thi đấu thảm họa kéo dài trong năm 2021, khi vòng loại World Cup 2022 trở lại hay Champions League bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Các cầu thủ sẽ phải gồng mình qua giai đoạn nửa đầu năm, trước thời điểm tham dự đấu trường danh giá EURO 2020 vốn đã bị trì hoãn bấy lâu.

Năm 2020 khép lại với hàng loạt sự kiện lớn bị hoãn hoặc hủy vì dịch bệnh, và chưa có gì bảo đảm năm 2021 sẽ không diễn ra theo chiều hướng tương tự. Mặc dù vậy, bóng đá và nhất là EURO được kỳ vọng vẫn diễn ra thuận lợi, như nụ cười và niềm hân hoan của số ít người hâm mộ được trở lại trên các sân bóng châu Âu thời gian qua. Những bàn thắng ấn tượng, các khán đài "rung chuyển" trong tiếng reo hò cổ vũ sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho tương lai tươi đẹp sắp tới

QUỲNH ANH