Euro 2004 và những cái nhất

Euro 2004 và những cái nhất

Đội bóng xuất sắc nhất

Hy Lạp đã làm nên bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Euro, thậm chí là vượt qua cả thành tích Đan Mạch vô địch năm 1992; khi đánh bại đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận chung kết vào rạng sáng qua.

HLV Otto Rehhagel đã xây dựng cho Hy Lạp một lối chơi chặt chẽ và khiến tất cả các đối thủ của họ phải nản lòng. Tuy nhiên, trên thực tế thì đội bóng của Rehhagel đã có một thành tích rất tốt từ trước khi tham dự Euro 2004. Có thể nói, thành công của Hy Lạp là lời giới thiệu hay nhất cho thế giới trước khi tất cả tham dự Olympic Athens vào tháng 8 tới.

Cầu thủ xuất sắc nhất

Quá nhiều ứng cử viên nhưng không ai thực sự vượt trội. Ở đây, nếu đánh giá về ảnh hưởng của cầu thủ đó với đội bóng, chắc chắn đó sẽ là Wayne Rooney. Cầu thủ 18 tuổi của Everton đã trở thành cái tên được nói tới nhiều nhất trong những vòng đầu của Euro cho đến khi anh bị chấn thương, đồng nghĩa với thất bại của đội tuyển Anh. Bên cạnh đó, một cái tên cũng được nhắc tới là Milan Baros, Chiếc giày vàng của Euro 2004.

HLV xuất sắc nhất

"King Otto" chắc chắn đã có được danh hiệu này khi ông đưa một đội bóng không được đánh giá cao như Hy Lạp giành chức vô địch.

Trận đấu hay nhất

Đó là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Czech tại vòng bảng. Hà Lan vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ công của Wilfred Bouma và Ruud van Nistelrooy trước khi Jan Koller gỡ lại một bàn cho Czech. Sau đó, đội bóng của Karel Bruckner thực hiện một cuộc ngược dòng với hai bàn của Milan Baros và Vladimir Smicer.

Trọng tài xuất sắc nhất

Pierluigi Collina lại được bầu chọn và đây là giải đấu lớn cuối cùng của trọng tài người Italy. Rất có thể, ông sẽ tới giải Ngoại hạng để chấp nhận thách thức mới. Ngoài ra, có thể kể đến Markus Merk của Đức.

Bàn thắng đẹp nhất

Đó là pha ghi bàn của Maniche (Bồ Đào Nha) trong trận thắng Hà Lan 2-1 tại vòng bán kết. Tiền vệ của CLB Porto này đã có cú sút từ ngoài khu phạt bóng ở bên cánh trái, bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Edwin van der Sar.

Pha ghi bàn bỏ lỡ đáng tiếc nhất

Đó là cú sút 11 m của David Beckham và đây không phải là lần đầu. Trước đó, anh đã sút hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2004.

Cầu thủ gây thất vọng nhất

David Beckham. Sa sút cả về phong độ và thể lực, không đóng góp nhiều cho đội tuyển Anh. Bên cạnh đó là Raul, cầu thủ rất được kỳ vọng tại giải.

Đội bóng gây thất vọng nhất

Đức đội không thắng được một trận nào và Tây Ban Nha, cũng bị loại sớm ở vòng bảng.

HLV gây thất vọng nhất

Có thể kể ra những cái tên như Rudi Voeller (Đức), Giovanni Trapattoni (Italy), Sven-Goran Eriksson (Anh) và Inaki Saez (Tây Ban Nha).

CĐV hay nhất

Rất khó để chọn lựa nhưng những CĐV Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch là những người thân thiện nhất. Ngoài ra, có thể kể đến các CĐV Anh bởi chính họ mới là những người khiến Euro 2004 trở nên sôi động hơn.

Có thể bạn quan tâm