Emerson-linh hồn của Juventus

Trong chục năm vừa qua, Juventus là đội bóng Italy thành công nhất tại cả Serie A lẫn Champions League. Đặc điểm xuyên suốt: luôn có những tiền vệ trụ xuất sắc, từ Jugovic cho đến Deschamps và bây giờ là Emerson. Fabio Capello lý giải khi Juventus chi ra một khoản tiền cực lớn (nghe đâu là 30 triệu euro) để mua Emerson: "Tôi cần Emerson hơn là Zidane".

Giờ đây, Real có vẻ cũng cần Emerson hơn Zidane. Dễ hiểu thôi: đội bóng số 1 thế kỷ 20 thiếu mẫu cầu thủ như Emerson. Vì vậy, ngay khi ngôi sao Brazil bày tỏ ý muốn rời nước Ý, Real đã lập tức liên lạc với Juventus và đặt giá chuyển nhượng 30 triệu euro. Hai trận đấu xuất sắc của Emerson trước Real ở vòng 2 Champions khiến Perez mê tít ngôi sao của Juventus. Lẽ ra Emerson đã đến với Real từ đầu mùa bóng này (Real và AS Roma đã thỏa thuận xong) nếu không có sự can thiệp vào giờ chót của Capello. Emerson đến Juventus là vì Capello. Còn Capello thì luôn khẳng định Emerson phải là trụ cột trong đội bóng của ông. AS Roma vô địch Serie A lần đầu tiên sau hai thập kỷ là nhờ có Emerson. Bây giờ, Juventus tiến sát đến cú đúp VĐQG, Champions League có đóng góp rất lớn của Emerson. Giới chuyên môn nói vui: muốn có Emerson, Real phải "mua" luôn Capello mới xong!

Emerson giỏi đến cỡ nào mà được trọng vọng đến thế? Cái hay của anh ta thuần túy thuộc về chuyên môn và tuyệt nhiên không có chút nghệ thuật. Ấy vậy, nhưng Carlos Alberto Parreira lại cho rằng Emerson là linh hồn trong lối chơi của Brazil (Capello cũng nói thế về tầm ảnh hưởng của Emerson tại Juventus). Giữa tuần qua, Emerson ghi bàn gỡ hòa cho Brazil ở trận gặp Uruguay. Parreira cho rằng đấy là trận hay nhất của Brazil ở vòng loại World Cup 2006. Đối với nhà cầm quân của đội tuyển ĐKVĐTG, đâu là trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil? Đấy là trận vòng loại World Cup 1994 khi Brazil hạ Uruguay 2-0 để giành vé đến Mỹ. Parreira giải thích: "Brazil đã chơi một trận thật chặt chẽ. Hàng phòng ngự Brazil làm tốt nhiệm vụ đến nỗi Uruguay hầu như không có cơ hội ghi bàn".

Thì ra là thế! Chợt nhớ rằng Brazil của Parreira lên ngôi vô địch USA 1994 là nhờ hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới có 3 bàn trong suốt giải. Đấy là đội Brazil phản nghệ thuật nhất trong số những đội Brazil từng đoạt chức VĐTG. Mặc kệ, Parreira xem kết quả và tính hiệu quả là yếu tố đầu tiên. Ông đánh giá cao Carlos Dunga chẳng kém những người hùng Romario hay Bebeto. Bây giờ, Parreira đã tìm được Dunga mới, đó là Emerson.

Có thể bạn quan tâm