Vòng loại Euro 2008:

Đức lập kỷ lục, Tây Ban Nha bẽ bàng, Pháp phục thù

Đè bẹp San Marino, "Xe tăng" Đức lập kỷ lục mới

Đúng như dự đoán, trước "đội bóng nghiệp dư" San Marino, các chân sút của ĐT Đức dễ dàng nã tới... 13 bàn thắng để tạo nên một kỷ lục mới. Tỷ số này đã "xô đổ" thắng lợi 12-1 của Tây Ban Nha trước Malta năm 1983 để trở thành kết quả chênh lệch nhất tại một trận đấu thuộc khuôn khổ Euro.

Đội chủ nhà San Marino chỉ đủ sức đứng vững đến phút thứ 11 trước khi bị tiền đạo Lukas Podolski chọc thủng lưới lần đầu tiên bằng cú đánh đầu sau quả tạt của Schneider. Cho đến khi hiệp 1 kết thúc, thủ môn Simoncini đã phải vào lưới nhặt bóng đến 6 lần, trong đó cặp tiền đạo 'Poldi' và Klose mỗi người có 1 cú đúp, Schweinsterger và Ballack khi 2 bàn còn lại.

Chơi rất nổi bật trong trận này là bộ đôi đang khoác áo Bayern Munich: 'Schweini' và 'Poldi'. Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Schweinsteiger nâng tỷ số lên 7-0 từ quả phạt trực tiếp, còn Podolski lập hattrick ở phút 64 sau cú căng ngang của David Odonkor.

Chưa dừng ở đó, cầu thủ vào thay người là Thomas Hitzlsperger cũng ghi tên mình trên bảng điện tử bằng 1 cú đúp xen kẽ giữa bàn thắng thứ 4 của cá nhân 'Poldi'. "Cơn mưa" bàn thắng chưa chịu ngừng khi trung vệ Manuel Friedrich có bàn đầu tiên trong màu áo ĐTQG từ cú đánh đầu ở phút 87.

Đúng phút 90 tỷ số mới được ấn định là 13-0 với việc Schneider thực hiện thành công quả phạt đền do lỗi chạm tay trong vòng cấm. Một chi tiết thú vị là do quá "buồn chân" vì không được chạm bóng trong cả trận, thủ môn Jens Lehmann đã xin thực hiện quả phạt này nhưng không được đồng ý.

Tại bảng E, ĐT Anh cũng kiếm được trọn vẹn 3 điểm trước chủ nhà Macedonia nhưng là nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo cao kều Peter Crouch. Chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội với sự năng động của cặp tấn công Crouch - Defoe và Lampard nhưng các học trò của Steve McClaren không một lần dứt điểm thành công trong hiệp 1.

Tỷ số chỉ được khai thông ở phút đầu tiên của hiệp thứ 2 khi "Sếu vườn" tung cú vô lê từ khoảng cách 10 mét đập trúng xà ngang vào lưới. Crouch đang thể hiện phong độ cực tốt với 11 bàn thắng chỉ trong 10 trận cho ĐT Anh.

Trong những phút tiếp theo, Macedonia sử dụng lối chơi phòng ngự phản công và thỉnh thoảng vẫn gây ra những sóng gió về phía khung thành của Paul Robinson. Vào những phút cuối trận, tỷ số lẽ ra có thể bị san hòa nếu Ashley Cole không phá bóng trên vạch vôi sau cú sút của Darko Tasevski.

Như vậy, với chiến thắng này, "Ba chú sư tử" đã có được trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận để duy trì ngôi đầu do cuộc quyết đấu trước đó giữa Nga và Croatia kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tại Eindhoven, ĐT Hà Lan đã không phụ lòng HLV Marco van Basten khi tìm được chiến thắng 3 bàn trắng trước các cầu thủ Belarus. Ngôi sao trong trận này là tiền đạo trẻ Robin van Persie với một cú đúp ở các phút 32 và 78, trước khi kiến tạo đường chuyền để Dirk Kuyt ấn định tỷ số bằng đầu ở phút 90.

Cùng được hưởng niềm vui chiến thắng còn có Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch, Bungari, Ukraina, Israel, Nauy, Scotland, Bỉ và Rumani.

Ngày thất vọng của hai đại diện bán đảo Iberia

 
Tiền đạo David Healy (số 9)
ăn mừng bàn thắng vào lưới
Tây Ban Nha.

"Cơn chấn động" lớn nhất của loạt trận đêm qua xảy ra tại Belfast khi Bắc Ireland giành chiến thắng 3-2 trước "vua đấu loại" Tây Ban Nha nhờ cú hat-trick của tiền đạo David Healy. Bên cạnh đó, đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2006 là Bồ Đào Nha cũng bị Phần Lan cầm hòa 1-1 trong thế mất người.

Trận đấu những tưởng sẽ rất dễ dàng với các cầu thủ Tây Ban Nha khi họ sớm có được bàn mở tỷ số từ cú vô lê đẹp mắt của tiền vệ Xavi Hernandez ở phút 14. Pha lập công này đồng thời cũng đưa Xavi đi vào lịch sử với việc trở thành tác giả của bàn thắng thứ 1000 cho ĐT Tây Ban Nha.

Thế nhưng, không ai nghĩ là đội chủ nhà vừa mới thảm bại 0-3 trước Iceland cách đây ít ngày lại có thể vùng lên mạnh mẽ đến thế. Healy nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha ghi bàn bằng đầu trong vòng cấm ở phút 21.

Phút 54, một lần nữa Tây Ban Nha lại vượt lên dẫn trước khi David Villa dứt điểm thành công đường chuyền điệu nghệ của Cesc Fabregas. Tiếp sau đó, Raul bỏ lỡ 2 cơ hội có thể nới rộng cách biệt cho đội khách.

Và rồi sự chủ quan của Tây Ban Nha phải trả giá. Healy cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 64 bắt nguồn từ một quả phạt trực tiếp. Màn "lội ngược dòng" ấn tượng được hoàn tất ở phút 80 với một cú dứt điểm từ xa của Healy, đồng thời là bàn thắng thứ 23 trong 52 lần khoác áo ĐT Bắc Ireland của anh.

Trước đó vài tiếng, trong khuôn khổ bảng A, chuyến lặn lội làm khách đến Helsinki của thầy trò HLV Luiz Scolari chỉ đem lại 1 điểm cho ngày ra quân tại VL Euro 2008. Khi trận đấu mới diễn ra được hơn 20 phút, tỷ số được mở cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm cận thành của Jonatan Johansson.

Bị dẫn bàn trước, Bồ Đào Nha dồn ép đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 41, từ đường chọc khe thông minh của Deco, Nuno Gomes thoát xuống rất nhanh rồi dứt điểm vào góc xa cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm chiến thắng của Bồ Đào Nhà trở nên khó khăn khi trung vệ Ricardo Costa phải rời sân ở phút 53 do nhận 2 thẻ vàng. Từ lúc này, Phần Lan chiếm thế chủ động nhưng may cho Bồ Đào Nha là họ không bị thua thêm bàn nào nữa.

Đấu trường sôi động

Chuyển sang các trận đấu của các đại diện Đông Âu. Cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" giữa 2 đội bóng thuộc Tiệp Khắc cũ một lần nữa chứng kiến phần thắng thuộc về CH Séc. Các cặp đấu Nga - Croatia, Ba Lan - Serbia đều kết thúc "bất phân thắng bại".

Dù phải thi đấu trên sân đối phương, trước một Slovakia đầy hưng phấn sau khi đã thắng Cyprus tới 6-1 nhưng Séc vẫn bình tĩnh hạ "người anh em" 3 bàn không gỡ. Libor Sionko, cầu thủ đã chơi cực hay trong trận thắng của Séc cách đây 4 hôm tiếp tục tỏa sáng với 1 cú đúp và kiến tạo bàn thắng còn lại.

Ngay phút thứ 10, tiền vệ đang chơi cho Celtic đã đánh đầu chính xác sau quả tạt ở cánh trái của Marek Jankulovski mở tỷ số. Cũng chỉ khoảng 10 phút sau, Sionko lại lập công với cú sút sệt vào góc trái cầu môn sau đường chuyền của Jan Koller.

"Gã khổng lồ hiền lành" Koller là người ấn định chiến thắng ở phút 57 từ đường kiến tạo của Sionko, sau khi cú sút phạt trực tiếp của Tomas Rosicky xuyên qua hàng rào chắn của Slovakia. Như vậy, với 6 điểm trong tay, Séc đang song hành cùng ĐT Đức ở ngôi đầu bảng D.

Trận đấu được đánh giá là cân sức nhất giữa Nga và Croatia trải qua 90 phút mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 diễn ra buồn tẻ với thế trận hơi nhỉnh hơn cho đội khách Croatia.

Tuy nhiên, hiệp thứ 2 lại diễn ra cực kỳ sôi động khi 2 bên đều có những điều chỉnh về chiến thuật. Phút 50, cú sút phạt trực tiếp từ khoảng 25 mét của tiền vệ Rapaic bên phía Croatia đập trúng mép nối giữa xà ngang và cột dọc ra ngoài.

Tiếp đó, Niko Kovac sút xa buộc thủ môn Akinfeev phải đẩy bóng ra, Klasnic lao vào sút bồi nhưng cắt mặt cầu môn ra ngoài. Sau những phút khung thành bị chao đảo liên tục, đến lượt ĐT Nga trả lễ.

Phút 56, từ một pha tấn công bên cánh phải, Ashavin khống chế bằng ngực rồi vuốt bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 62, tiếp tục là một cú sút căng từ tuyến 2 bị thủ thành Pletikosa cản phá để Semshov băng vào đá bồi chệch gôn.

Thế trận giằng co "ăn miếng trả miếng" kéo dài cho đến những phút cuối cùng nhưng mọi cơ hội đều trôi qua chân các tiền đạo một cách đáng tiếc. Như vây, HLV Guus Hiddink đã không thể có được chiến thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị mới.

Ở trận đấu thuộc bảng A giữa Ba Lan và Serbia, đội chủ nhà vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên sau khi đã bất ngờ thất thủ 1-3 trước Phần Lan cách đây ít hôm.

Cầu thủ Radoslaw Matusiak mở tỷ số cho Ba Lan ở phút 31 với cú sút từ mép vùng cấm địa vượt qua tầm cản phá của thủ môn Vladimir Stojkovic. Đây cũng mới là bàn thắng đầu tiên của Matusiak trong màu áo ĐTQG.

Sau bàn thắng, trận đấu diễn ra sôi nổi và Serbia đã bị từ chối đến 3 cơ hội ngon ăn trong khi cú sút của Maciej Zurawski bên phía Ba Lan cũng tìm trúng cột dọc. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không bảo toàn được thắng lợi khi để Danko Lazovic cân bằng tỷ số 1-1 với cú dứt điểm từ cự ly 10 mét ở phút 71.

Như vậy, với chỉ 1 điểm sau 2 trận đấu trên sân nhà, "Đại bàng trắng" Ba Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chặng đường sắp tới. 

Sắc Lam "vùi dập" Thiên Thanh

 
 

Đội bóng Áo lam - Pháp chỉ cần chưa đến 90 giây để sút tung lưới Gianluigi Buffon, thủ môn hay nhất World Cup 2006, để rồi từ đó thẳng tiến đánh bại những nhà vô địch thế giới - Italy một cách toàn diện với tỷ số 3-1 trong cuộc đọ sức được cả thế giới chờ đợi trên sân Stade de France.

Chưa đầy 2 phút sau khi bóng lăn và bóng chưa đi quá 10 đường chuyền, các khán đài sân Stade de France như đã nổ tung sau cú bắt vô lê đẹp mắt của Sidney Govou làm tung lưới thủ môn lừng danh Gianluigi Buffon.

Pha bóng xuất phát từ chân Makelele, chuyển đến Gallas bên cánh trái và 1 đường chuyền (dường như ở tư thế việt vị) của tân cầu thủ Arsenal đưa bóng đến chân tiền đạo của Olympique Lyon, cầu thủ vào phút chót được Raymond Domenech đưa vào đội hình chính thay cho Louis Saha.

Bàn thắng đến từ rất sớm giúp ĐT Pháp chơi thanh thoát, hưng phấn và thực sự chiếm lĩnh thế trận, dồn các nhà ĐK VĐTG vào thế chống đỡ một cách thụ động.

Các CĐV Pháp cũng không cần chờ quá lâu để được nhân đôi niềm vui. Phút 17, Thierry Henry nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha dứt điểm góc hẹp, tận dụng sai lầm của 2 cầu thủ Italy chơi hay nhất tại World Cup 2006: Buffon và Cannavaro.

Buffon, thủ môn hay nhất World Cup 2006, chỉ có thể cố gắng hết cỡ để đẩy cú sút cực mạnh của Florent Malouda nhưng đành bất lực nhìn Henry lao vào đá bồi sau khi bóng bật ra khỏi tay và Cannavaro không kịp can thiệp để ngăn chặn Henry.

 
Alberto Gilardino thắp
lại hy vọng có điểm

Alberto Gilardino thắp lại hy vọng có điểm cho Italy 3 phút sau đó bằng một cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Coupet sau khi đón bóng từ đường đá phạt bên cánh trái của Andrea Pirlo.

Sau bàn rút ngắn tỷ số của Gilardino, Italy có khoảng 5 phút dồn ép hàng phòng ngự ĐT Pháp và tạo được một vài cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng kể nhất là pha dứt điểm của Semioli nhưng không qua được tay thủ môn Coupet.

Phần còn lại của hiệp 1 thuộc về Pháp nhờ lối chơi pressing nhuần nhuyễn cũng như tốc độ của bộ ba Henry - Ribery - Govou trên hàng công khiến các trung vệ vốn chưa sung sức của Italy phải bám đuổi vất vả.

Sự khác biệt về thể lực giữa Pháp (hầu hết các cầu thủ đều đã bắt đầu mùa giải) và Italy (2/3 chưa thi đấu) nhanh chóng được khai thác triệt để trong những phút đầu hiệp 2.

Dưới vai trò thủ lĩnh của Vieira, Pháp liên tục dùng những đường xẻ cánh để các cầu thủ có tốc độ cao như Henry, Ribery, Malouda xuyên phá vào các vị trí có phần chậm chạp của Italy. Ngoài ra, Willy Sagnol cũng tạo nên 1 sức ép nhất định bên cánh phải với những pha công thủ toàn diện.

Phút 55, chính từ một pha chuyền bóng đẹp mắt của Sagnol, Govou lần thứ hai lập công, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Áo lam.

Điều đáng nói là Govou ghi bàn từ 1 cú đánh đầu dù chỉ cao hơn 1m70 và trong pha lắc đầu ghi bàn của Govou, không chỉ Buffon bó tay mà cả Cannavaro cũng phải ''ôm đầu'' do tranh chấp thất bại.

Với khoảng cách 2 bàn trong tay, ĐT Pháp hoàn toàn chủ động về lối chơi trong thời gian còn lại của trận đấu và những pha phản công sử dụng tốc độ của Henry, Ribery luôn khiến hàng thủ Italy lao đao.

Với phong độ kém cỏi của đa số trụ cột trên sân, Italy chủ yếu gây sức ép lên khung thành thủ môn Coupet nhờ những cú đá phạt có độ hiểm hóc cao của Andrea Pirlo, cầu thủ Italy duy nhất chơi gần đúng với phong độ của mình tại World Cup 2006.

Pháp khởi đầu vòng loại EURO 2008 một cách hoàn hảo.

Những thay đổi nhân sự của Donadoni trong hiệp 2 (Di Michelle, Inzaghi, De Rossi) đều không mang lại biến chuyển nào và Italy đành chấp nhận thất bại toàn diện 1-3 trước đội bóng mà họ đánh bại hơn 2 tháng trước tại Berlin.

Chiến thắng này là sự phục thù ngọt ngào của ''Les Bleus'' trước đội quân Thiên Thanh và khẳng định Pháp đã tìm ra được lối chơi hiệu quả khi không còn Zidane trong đội hình.

Với 3 điểm giành được trước Italy, Pháp cũng thu hoạch số điểm tối đa (6 điểm) tại vòng loại EURO 2008, bỏ xa Italy đến 5 điểm và hiện đứng đầu bảng B, trên Ukraina và Scotland.

Đội hình hai đội

Pháp: Coupet, Thuram, Gallas, Sagnol, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery (Saha 88'), Malouda, Henry, Govou (Wiltord 75')

Italy: Buffon, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta, Grosso, Pirlo, Perrotta, Gattuso, Semioli (Di Michele 54'), Cassano (Inzaghi 73'), Gilardino (De Rossi 87')

Bàn thắng: Govou (2', 55'), Henry (18'); Gilardino (20')

Kết quả vòng loại Euro 2008
Bảng A
Azerbaijan 1 - 1 Kazakhstan
Armenia 0 - 1 Bỉ
Phần Lan 1 - 1 Bồ Đào Nha
Ba Lan 1 - 1 Serbia
 Bảng B
Lithuania 1 - 2 Scotland
Ukraina 3 - 2 Georgia
Pháp 3 - 1 Italy
Bảng C
Na Uy 2 - 0 Moldova
Thổ Nhĩ Kỳ 2 - 0 Malta
Bosnia-Herzegovina 1 - 3 Hungary
 Bảng D
Slovakia 0 - 3 CH Séc
San Marino 0 - 13 Đức
 Bảng E
Nga 0 - 0 Croatia
Israel 4 - 1 Andorra
 Macedonia 0 - 1 Anh
 Bảng F
Thụy Điển 3 - 1 Liechtenstein
Iceland 0 - 2 Đan Mạch
Bắc Ireland 3 - 2 Tây Ban Nha
Bảng G
Bulgaria 3 - 0 Slovenia
Albania 0 - 2 Romania
Hà Lan 3 - 0 Belarus

Có thể bạn quan tâm