Du xuân ở xứ sở của những thác nước tuyệt đẹp

NDĐT- Tỉnh Đác Nông ở cực nam Tây Nguyên, nằm gọn trên Cao nguyên M’Nông lộng gió. Vùng đất này, địa hình bị chia cắt mạnh và nhiều con sông, suối lớn đã tạo ra nhiều thác nước đẹp. Mọi người khi đến với Đác Nông đều cùng chung một cảm nhận: đây là xứ sở của những thác nước. Phần lớn các thác nước ở đây đều còn hoang sơ, thơ mộng và quyến rũ du khách thập phương, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về…

Thác Đray Sáp, xã Đác Sor, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông.
Thác Đray Sáp, xã Đác Sor, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông.

Trong các thác nước đẹp ở Đác Nông thì Đray Sáp là thác nước hùng vĩ và nổi tiếng nhất không chỉ riêng Đác Nông mà cả khu vực Tây Nguyên. Thác Đray Sáp nằm trên dòng sông Sê-rê-pốc huyền thoại đoạn qua xã Đác Sô, huyện Krông Nô giáp với huyện Cư Giút. Thác Đray Sáp chỉ cách Quốc lộ 14 khoảng 6 km và đường giao thông dẫn từ Quốc lộ 14 đến chân thác bây giờ khá thuận lợi. Không chỉ có cảnh đẹp, hùng vĩ, thơ mộng mà thác Đray Sáp còn gắn liền với những truyền thuyết của đồng bào bản địa nơi đây, càng tạo cho thác vẻ huyền bí đối với du khách.

Đray Sáp là một trong những ngọn thác hùng vĩ và đẹp nhất ở Tây Nguyên đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa. Theo tiếng dân tộc Ê Đê, cư dân bản địa ở Tây Nguyên có nhiều buôn làng cổ dọc hai bên bờ sông Sê-rê-pốc thì Đray Sáp có nghĩa là Thác Khói, có lẽ là do dòng nước cuồn cuộn thả mình từ trên đỉnh cao 20m đổ xuống ào ào, thổi bụi nước tung bay là là như làn khói quanh năm nên thác mới có tên gọi như vậy…

Ôm trọn thác Đray Sáp là Khu rừng đặc dụng Đray Sáp với diện tích hơn 1.600 ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh với những dây leo, gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Không khí ở đây trong lành và dễ chịu, ngoài tiếng thác đổ, tiếng lá rừng rì rào êm ả trong gió, tiếng chim kêu ríu rít, đưa du khách như lạc vào chốn bồng lai, nguyên sơ của núi rừng Tây Nguyên. Giữa không gian huyền bí đó, du khách có thể mặc sức tưởng tượng về truyền thuyết một tình yêu bất tử, về một Đray Sáp sương khói và gửi một chút tâm tư đến mối tình vĩnh tuyệt đã hóa thân vào dòng thác…

Điều thú vị đối với du khách là giữa rừng già ở Đray Sáp có những lối đi dẫn lên tận thượng nguồn của thác. Ngồi ở vị trí cao nhất, thấy dòng nước chảy cuồn cuộn, xanh ngắt nắng trời. Hít thở không khí trong lành và thưởng ngoạn khung cảnh núi rừng, sông nước thơ mộng nơi đây khiến du khách vô cùng sảng khoái. Từ thác Đray Sáp, du khách yêu thiên nhiên có thể lang thang theo những con đường mòn trong rừng nguyên sinh ngắm những gốc cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, rễ của chúng ôm chặt những tảng đá lớn, hoặc khám phá những hang động kì thú, hay đợi hoàng hôn buông xuống để ngắm đàn dơi hàng nghìn con bay vào hang trú ẩn.

Du khách cũng có thể đến thăm các buôn cổ của đồng bào Ê Đê dọc hai bên bờ sông Sê-rê-pốc như buôn Buôr, buôn Nui… xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút. Tại các buôn cổ này, người dân vẫn còn lưu giữ được nhiều nhà dài truyền thống, bến nước, giếng cổ và những bộ cồng chiêng, trống cổ, Kpal… hàng trăm năm tuổi cũng như nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ê Đê mà ít buôn làng ở Tây Nguyên còn lưu giữ được.

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, mỗi ngày thác Đray Sáp thu hút hàng nghìn lượt du khách trong tỉnh và thập phương đến vui chơi, nghỉ dưỡng và thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình nơi đây.

Nằm ở thượng nguồn thác Đray Sáp là thác Gia Long, hai thác cách nhau chừng 4km. Đường đến thác Gia Long quanh co và nhiều dốc lên xuống dựng đứng. Hai bên đường, ngoài những rẫy cà phê còn có những những mảng cỏ hoa may trắng tạo cảm hứng đầy thơ mộng, hoang dã. Thác mang tên Gia Long vì xưa kia, vua Gia Long đi kinh lý có ghé qua thác để du ngoạn. Và đến nay, thác vẫn còn lưu lại bàn cờ mà vua Gia Long từng chơi. Chung quanh thác Gia Long còn rất hoang sơ, những vách đá và dây leo chằng chịt như một mê cung. Có một đường hầm nhân tạo thông giữa các con đường chung quanh, có những cây cầu treo được người Pháp xây dựng từ những năm 30 thế kỷ trước và những kè đá chắn lũ còn được sót lại đến ngày nay.

Cũng trên hành trình dọc sông Sê-rê-pốc, du khách đến thăm thác Trinh Nữ nằm trên địa bàn thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Giút. Thác Trinh Nữ đẹp bởi thác khá hiền hòa. Dòng nước êm đềm chảy len qua những tảng đá lớn trên mặt bằng chứ không có dòng đổ từ trên cao xuống. Bao bọc thác là những tảng đá thạch anh dạng cột to lớn với nhiều hình thù kỳ bí, hấp dẫn khiến du khách mặc sức tưởng tượng.

Ngoài những ngọn thác kỳ vĩ trên dòng Sê-rê-pốc huyền thoại đẹp bậc nhất Tây Nguyên, trong những ngày du xuân trên địa bàn tỉnh Đác Nông, du khách không thể bỏ qua thác Đác G’lun thơ mộng nằm trên dòng suối Đác R’tih, thuộc thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Thác nằm cách thị xã Gia Nghĩa 60 km và cách cửa khẩu Bu P’răng hơn 40km. Với diện tích gần 100 ha, thác Đác G’lun tuyệt đẹp tung mình ở độ cao hơn 50m rồi chia thành hai dòng nước treo lơ lửng trên vách đá trông rất quyến rũ. Chiều rộng thác khoảng 15m, dốc 90 độ, chảy liên tục quanh năm, hơi nước tỏa ra trông giống như những hạt mưa phùn. Đến với thác Đác G’lun là đến với cảnh non nước hữu tình. Bên trên dòng thác là những khối đá lớn và bằng phẳng tựa những tấm thảm trải rộng. Phía dưới chân thác là những mô đá lớn nhỏ nhấp nhô với muôn vàn dáng vẻ, tựa những vũ khúc điệu đàng. Khi mặt trời lên, những bụi nước lóng lánh làm thành những chiếc cầu vồng lúc ẩn, lúc hiện.

Thác Đác Glun, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông, hoang sơ và quyến rũ.

Thác Đác G’lun được bao bọc bởi hơn 1.000ha rừng đặc dụng nên hệ sinh thái chung quanh thác rất đa dạng và phong phú. Bao bọc chung quanh thác là các loại cây có tán rộng, bên dưới là những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm, hay để thưởng ngoạn lúc bình minh giữa núi rừng… Từ nhiều năm nay, dù nằm ở nơi khuất vắng, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, thác Đác G’Lun đã cuốn hút và làm say đắm lòng người biết bao du khách.

Hòa mình trong dòng người du xuân trên Cao Nguyên M’Nông lộng gió và mộng mơ, du khách lại bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp của thác Lưu Ly nằm trên địa bàn xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, chỉ cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 40km về phía bắc. Thác nước nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh dưới chân dãy núi Nâm Nung hùng vĩ cao nhất Đác Nông. Thác Lưu Ly, được khởi nguồn từ chân đỉnh núi Nâm Nung uốn lượn, những dòng chảy của thác nước len lỏi theo các khe đá tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình. Dòng nước từ trên cao đổ xuống như bất tận, mang đến một cảm giác khó tả khi đến nơi này. Bọt tung trắng xóa, dòng nước mát lạnh lại có sức lôi cuốn một cách kỳ lạ… Đỉnh thác là suối nước trong xanh, chân thác là dòng nước chảy xiếc cao hơn 50m đổ xuống mặt hồ, tạo nên những bọt trắng xóa tan dần vào những mỏm đá trải dài, uốn lượn… tạo cho khu du lịch sinh thái thác Lưu Ly đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình mà ít nơi nào có được.

Đến với thác nước Lưu Ly, du khách được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và sự hùng vĩ của núi rừng Nâm Nung, nghe âm thanh thác đổ ầm ào, nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót ngày đêm, tiếng xào xạc của đàn hươu, đàn nai rừng đi ăn giữa đêm khuya thanh vắng… Cuối dòng thác là các dãy đá trải dài, dưới bóng cây rừng xanh mát hòa cùng dòng khói nước từ thác nước đỗ xuống, du khách có thể đi dọc theo dòng chảy của thác ngắm cảnh núi rừng.

Khu du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử Nâm Nung có tổng diện tích lên tới trên 5.000ha. Ngoài chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng Nâm Nung và thác nước Lưu Ly, du khách còn được khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào bản địa M’Nông, Châu Mạ đã sinh sống bao đời nay dưới chân núi Nâm Nung.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan, tìm hiểu những chứng tích lịch sử của các bon làng đồng bào M’Nông, Châu Mạ đã anh dũng, kiên trung một lòng, một dạ theo Đảng, theo cách mạng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hào hùng của dân tộc.

Với vẻ đẹp của thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào bản địa nơi đây, thác Lưu Ly cùng với hệ thống thác nước khác tạo nên một xứ sở của những thác nước đẹp trên Cao Nguyên M’nông, làm say đắm lòng biết bao du khách trong mỗi dịp Tết đến, xuân về…

Du khách đến vui chơi và thưởng ngoạn cảnh đẹp tại thác Lưu Ly, xã Nâm N’Jang, huyện Đác Song, tỉnh Đác Nông.

Có thể bạn quan tâm