Du Xuân ở Đà Lạt mộng mơ, Hải Phòng sôi động

NDO -

NDĐT- Những ngày này, du Xuân ở Đà Lạt là một trải nghiệm khác thường với cái nắng lạnh đặc trưng của xứ mộng mơ. Còn tại thành phố Cảng Hải Phòng, các hoạt động văn hoá nghệ thuật mừng Đảng, chào đón Xuân mới Bính Thân diễn ra sôi động.

Đà Lạt hấp dẫn du khách du Xuân.
Đà Lạt hấp dẫn du khách du Xuân.

Mùa này, trên “thành phố mùa xuân”
Đà Lạt không chỉ là một đô thị mà còn là một tâm tưởng, một hoài niệm, một cảm giác sống tinh khôi, tươi mát mà thâm trầm. Thành phố này được những người yêu mến gọi là Thành phố ngàn hoa, Thành phố tình yêu và Thành phố mùa xuân. Du xuân ở đây, có lẽ là một trải nghiệm khác thường.

Mùa này, Đà Lạt mùa nắng lạnh. Cái “nắng” khiến con người hiền lành hơn, gần nhau hơn, có thể là cái nắng đặc trưng của xứ mộng mơ này. Theo lý giải của nhiếp ảnh gia MPK, một người con yêu say đắm phố núi, nắng ở nơi khác thường là nắng gắt, lạnh ở nơi khác thì trở thành rét, nhưng “nắng lạnh” thì đậm nhất, rõ ràng nhất ở Đà Lạt, nhất là thời điểm từ dịp Tết cổ truyền. Trời nắng, nắng trải thảm, nhưng tiết trời lành lạnh. Nắng, nhưng phố phường vẫn choàng áo lạnh… Đó cũng chính là cái tứ mà MPK mải miết nuôi dưỡng hơn 20 năm để cho ra đời ca khúc Nắng lạnh.

Mùa này, thả bước chân khoan thai giữa phố phường Đà Lạt, cùng với người thân dạo quanh hồ Xuân Hương để tìm chút “hương mùa xuân”, lạc bước về với những vườn hoa ven đô, đến với những thác nước kỳ vĩ Prenn, Datanla; hay du ngoạn trên tuyến xe lửa cổ, qua những vườn rau, hoa công nghệ cao, những nếp nhà kiến trúc đặc trưng phố núi… trên hành trình đến với Thành phố mùa xuân, có lẽ sẽ sảng khoái hơn bao giờ hết.

Mùa này, nhiều gia đình chọn lựa cùng nhau trải nghiệm xứ lạ. Dòng người bắt đầu rời xa nhịp điệu phố phường, tìm sự chấm phá, trải nghiệm yên bình trong những cánh rừng thông, về với buôn làng để được nhóm bếp lửa bên nhà sàn và phóng khoáng, bay bổng trên những cung đường đất đỏ bazan… Đang cùng gia đình ghi hình kỷ niệm trên Thành phố mùa xuân - Đà Lạt, chị Nguyễn Hương Lê, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Gia đình mình đã từng du xuân nhiều nơi, nhưng có lẽ, Đà Lạt có hương vị xuân độc đáo hơn cả. Khí hậu, cảnh sắc, con người và môi trường nơi đây thật tuyệt”.

Mùa này, mai anh đào Đà Lạt bắt đầu chúm chím nụ xuân. Chỉ ít ngày nữa thôi, phố núi ngập tràn sắc hồng. Người dân Đà Lạt, du khách muôn phương sẽ xúng xính áo hoa mùa hội tỏa về quanh hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, cung đường về hồ Tuyền Lâm, Xuân Thọ… để tạo những an-bum mùa xuân cùng mai anh đào. Bên gốc mai anh đào nở đúng dịp Tết, chị Ngọc Bích, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh thổ lộ: “Năm nào cũng thế, đến dịp Tết là mình ngóng tin hoa mai anh đào Đà Lạt. Năm nay hoa nở muộn, nhưng được đến Đà Lạt mùa này là thú vị rồi…”.

Cuộc sống là một bản nhạc, có khi là một bản rock cuộn sôi, có khi là một khúc slow chậm rãi. Và mùa xuân có lẽ là khúc samba rộn ràng, mùa của đoàn viên, mùa của hò hẹn, mùa của yêu thương và mùa của những vòng tay ấm áp…

Mùa này, Đà Lạt mùa nắng lạnh ngọt lành…

Phố biển rộn rã vào Xuân
Tại thành phố Cảng Hải Phòng, các hoạt động văn hoá nghệ thuật mừng Đảng, chào đón Xuân mới Bính Thân diễn ra sôi động tại trung tâm thành phố và các quận, huyện.

Nắng vàng rực rỡ cùng với đường phố đầy sắc màu cờ đỏ, những dàn đèn trang trí, những thảm hoa tươi cùng những dòng người hối hả du Xuân... càng làm cho không khí đón năm mới trên thành phố Hoa phượng đỏ thêm rộn rã.

Du Xuân ở Đà Lạt mộng mơ, Hải Phòng sôi động ảnh 1

Người dân thành phố Cảng lưu lại những khoảnh khắc Xuân.

Đêm giao thừa, tại quảng trường Nhà hát thành phố, hàng nghìn người dân hứng khởi tham dự chương trình nghệ thuật đặc sắc chào xuân Bính Thân 2016 và thưởng thức màn trình diễn pháo hoa trong khoảng khắc giao thừa.
Giữa không gian rực rỡ sắc màu, chương trình nghệ thuật mừng xuân Bính Thân 2016 rực sáng với sân khấu hoành tráng, được dàn dựng với nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc và thành phố đan xen như họa tiết trống đồng, chim lạc, hoa phượng, hoa đào, hoa ma, cánh chim hải âu, cánh sóng… Màn hình lớn liên tục thay đổi với những hình ảnh về Hải Phòng đổi mới, cùng cả nước tiến lên mạnh mẽ và vững chắc trên con đường đổi mới.

Tại sân khấu trung tâm Công viên hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An) cũng tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc sắc và hội thi kéo lửa thổi cơm với sự tham dự của 10 đội tuyển. Trong trang phục truyền thống, các đội dùng bàn kéo lửa và hai thanh tre tạo ra lửa, bén vào bùi nhùi để nấu chín cơm trong niêu đất trong trạng thái di chuyển liên tục trên nhịp điệu các bài hát đồng dao... đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và hứng khởi cho đông đảo người xem...

Trong thời khắc giao thừa, cả Hải Phòng rực sáng. Còi tàu biển đang làm hàng tại cảng Hải Phòng hú vang hoà cùng sắc màu rực rỡ của màn pháo hoa tầm cao toả sáng, soi bóng bên hồ Tam Bạc, hồ An Biên, càng làm cho phố biển thêm lung linh. Cùng với đó là các dàn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện từ nguồn kinh phí xã hội hóa tại các huyện: Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Cát Hải và các quận: Kiến An, Hải An, Đồ Sơn..., cũng hoà quyện, tạo nên bữa tiệc ánh sáng rực rỡ trong niềm hân hoan của triệu người dân thành phố Cảng đón chào những điều tốt đẹp nhất trong năm mới....