Dư luận về cái chết của ông S. Milosevic

Dư luận về cái chết của ông S. Milosevic

Tòa án La Hay ở Hà Lan thông báo: “Theo các nhà nghiên cứu bệnh học tham gia khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của ông Milosevic là “chứng nhồi máu cơ tim”. Họ cũng đã xác định được hai căn bệnh về tim mà ông Slobodan Milosevic đã bị mắc phải”.

Tòa án cũng cho biết, một cuộc xét nghiệm xem ông Milosevic có bị đầu độc hay không vẫn sẽ được tiến hành và báo cáo cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Theo Tòa án La Hay, thi thể của ông Milosevic sẽ được chuyển giao cho gia đình ông trong ngày hôm nay.

Ông Milosevic, 64 tuổi đã chết trong nhà tù của Tòa án La Hay hôm 11-3 vừa qua. Hãng tin Nga Itar-Tass đưa tin, một lính gác ngục đã phát hiện ông Milosevic chết trên giường trong phòng giam và báo tin này cho một bác sĩ cảnh sát trực ban. Sau khi khám nghiệm kỹ, bác sĩ này đã khẳng định ông Milosevic đã chết.

Ông Milosevic đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án tội phạm chiến tranh của LHQ (Tòa án La Hay tại Hà Lan) vì tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh khác kể từ năm 2001.

Chỉ vài giờ sau khi Tòa án La Hay thông báo ông Slobodan Milosevic đã chết, luật sư Zdenko Tomanovic của ông Milosevic cho biết nhà cựu lãnh đạo Nam Tư lo ngại bị đầu độc trong trại giam của Tòa án trên.  Phát biểu với các phóng viên tại La Hay, ông Tomanovic nói: "Nhớ lời ông Milosevic nói với tôi hôm qua rằng ông đang bị đầu độc trong tù, hôm nay tôi đã đưa ra kiến nghị chính thức tới tòa án La Hay, yêu cầu khám nghiệm tử thi của ông tại Moscow".

Trước đó, trong bức thư gửi Bộ truởng Ngoại giao Nga Sergei Larvov, ông Milosevic đã phàn nàn về những loại thuốc mạnh được kê để chữa trị cho ông thường chỉ được sử dụng để chữa bệnh phong và bệnh lao. Luật sư Z. Tomanovic nói, ông Milosevic đã trích dẫn một báo cáo y tế ngày 12-1-2006.

Đài truyền hình Hà Lan hôm qua đưa tin, một mẫu máu lấy từ cơ thể ông Milosevic trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 năm ngoái đến tháng giêng năm nay đã cho thấy dấu hiệu về những loại thuốc thuờng được sử dụng để chữa trị bệnh phong hoặc bệnh lao.

Đài truyền hình dẫn lời một “cố vấn” giấu tên thuộc Tòa án La Hay nói, những loại thuốc này có thể làm mất tác dụng của các liều thuốc mà ông Milosevic đã uống để chữa trị bệnh huyết áp và bệnh tim

Ông Milosevic trở thành tổng thống đầu tiên của CH Serbia năm 1990 và được bầu làm Tổng thống Nam Tư năm 1997. Ông bị thất bại trước ứng cử viên của phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2000. Tháng 4-2001, ông bị cảnh sát Serbia bắt giữ, sau đó bị dẫn độ tới Tòa án Quốc tế La Hay. Phiên tòa xét xử ông bắt đầu cách đây bốn năm, nhưng bị hoãn tới 22 lần do tình trạng sức khỏe kém của ông. Ông Milosevic từ chối luật sư và tự bào chữa cho mình tại tòa án. Ông luôn khẳng định mình đã hành động theo Hiến pháp Nam Tư trước đây trên cương vị tổng thống để bảo vệ lợi ích của đất nước, đồng thời kiên quyết bác bỏ những cáo buộc ông phạm tội ác trong thời gian xảy ra xung đột tại Croatia, Bosnia và Kosovo khi Nam Tư cũ tan vỡ hồi những năm 90 của thế kỷ 20.

Báo chí Serbia ra ngày 12-3 đồng loạt đăng trêntrang nhất tin ông Milosevic từ trần, phần lớn các báo quy trách nhiệm cho Tòa án La Hay “đã giết hại” ông Milosevic, người đã bị giam giữ tại nhà tù của tòa án này từ hơn bốn năm nay.

Từ Moscow, Bộ Ngoại giao Nga tỏ ý trách cứ Tòa án La Hay đã không để cho ông Milosevic sang Nga chữa bệnh tim khi ông có đơn đề nghị và Nhà nước Nga đã chính thức đưa ra những bảo đảm với Tòa án này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng, “các bác sĩ Nga đã sẵn sàng dành cho ông Milosevic sự giúp đỡ thích hợp còn chính quyền Nga đã bảo đảm thực hiện những yêu cầu liên quan của Tòa án Hình sự quốc tế La Hay”, song “đáng tiếc là tòa án đã không đồng ý dành cho ông Milosevic cơ hội đuợc điều trị ở Nga”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice gọi ông Milosevic là “một trong những sức mạnh độc ác nhất ở châu Âu trong thời gian khá dài”. Phát biểu sau chuyến thăm Chile, bà Rice nói: “Một số người cảm thấy rằng họ muốn có cơ hội đưa ông Milosevic ra xét xử và có phán quyết cuối cùng tại tòa án, nhưng tôi nghĩ rằng phán quyết lịch sử cuối cùng về ông Milosevic đã hết sức rõ ràng”.

Tổng thống Serbia Boris Tadic hôm qua tuyên bố rằng ông bác bỏ khả năng tiến hành quốc tang đối với cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic.

Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Tadic thông báo: “Tổng thống Tadic cho rằng việc tổ chức quốc tang ông Milosevic sẽ hoàn toàn không thích hợp khi xem xét vai trò của ông trong lịch sử gần đây của Serbia”.

Ông Tadic cũng bác bỏ cấp lệnh ân xá cho vợ ông Milosevic, bà Mira Markovic, người đã chạy sang Nga năm 2003, để tránh bị buộc tội lạm quyền và đã có hành động gian lận.

Bà Markovic cùng con trai Marko muốn chôn cất ông Milosevic tại Nga, nơi họ đã sống trong nhiều năm qua. Con gái ông Milosevic, Marija, đang sống tại Montenegro cũng đồng ý chôn cất ông Milosevic ở Nga.

Trong khi đó, Đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia, tổ chức mà ông Milosevic từng lãnh đạo, nói rằng ông Milosevic phải được chôn cất phù hợp với nghi thức của một cựu tổng thống và phải được chôn tại nghĩa trang Thung lũng Các vị anh hùng ở thủ đô Belgrade.

Có thể bạn quan tâm