Chuyện thị trường

Đốt mã - đốt tiền

Càng gần đến rằm tháng bảy, thị trường vàng mã càng sôi động. Các làng nghề vàng mã làm đêm ngày không hết việc, vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Ngoài đường, từ người bán hàng rong đến những tuyến phố chuyên đồ hàng mã, nhan nhản các sản phẩm với đủ loại mầu sắc, kiểu dáng,... với đủ loại giá từ vài nghìn đến cả triệu đồng.

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này thật sự trở thành các cửa hàng "bách hóa tổng hợp", thậm chí là "trung tâm thương mại", không thiếu bất cứ thứ gì, từ "thượng vàng" đến "hạ cám" dành cho người... cõi âm. Tiền bạc, quần áo, đồ trang sức, nhà cửa, ô-tô, xe máy,... trên trần có gì, "các cụ" dưới âm có thứ đó.

Tuy là mặt hàng có tính "truyền thống", song tính thích ứng với thị trường và tốc độ "cập nhật" khoa học kỹ thuật của đồ hàng mã nhanh một cách khủng khiếp. Ngoài những sản phẩm công nghệ cao quen thuộc như máy tính xách tay, máy tính bảng,... được làm từ giấy, còn có cả điện thoại iPhone 6, mặc dù cả tháng nữa sản phẩm thật mới được bán ở Mỹ.

Theo một góc độ nào đó, sự phát triển của thị trường vàng mã đã tạo thêm công ăn việc làm, nuôi sống được nhiều gia đình. Trước đây, một công ty giấy còn tập trung phần lớn vào việc làm vàng mã xuất khẩu và lãi lớn. Nhưng trong tổng thể nền kinh tế, việc lạm dụng đốt vàng mã một cách vô tội vạ đã gây lãng phí lớn trong xã hội. Hãy tưởng tượng, ở nước ta, bình quân mỗi năm có tới 50 nghìn tấn giấy làm ra chỉ để đốt đi. Nhìn cảnh đốt giấy như "đốt tiền", nhiều người không khỏi chạnh lòng vì trong xã hội nhiều người còn rất đói khổ, nhiều em học sinh không đủ tiền mua giấy vở khi bước vào năm học mới. Thử hình dung với lượng giấy khổng lồ làm hàng mã nói trên, nếu được sử dụng vào việc sản xuất giấy vở tặng trẻ em nghèo hiếu học, sẽ thiết thực và hiệu quả hơn biết bao nhiêu. Phải chăng, số tiền đốt hàng mã, người ta để dành giúp cho những mảnh đời bất hạnh thì quý biết nhường nào?

Chúng ta đang sản xuất ra những sản phẩm "giả", không đem lại giá trị vật chất thực tế nào, và đang bỏ một khoản lớn tiền thật lẽ ra có thể chi dùng vào nhiều việc hữu ích khác để mua "hàng giả" về đốt. Vàng mã còn gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường, cháy nổ, mất trật tự an toàn xã hội. Nhiều người đã bị kẻ xấu lừa đảo bằng những tờ tiền âm phủ được in giống hệt tiền thật. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, nhưng việc đốt hàng mã là sự mê tín đáng chê trách. Sự lạm dụng đốt vàng mã một cách xa xỉ, chỉ là hình thức phô trương, không có ý nghĩa tỏ lòng thành với người đã khuất. Mong sao việc đốt vàng mã trở lại đầy đủ với ý nghĩa truyền thống tốt đẹp vốn có của nó, để nước ta không phải thất thoát một khoản tiền lớn một cách vô lý như vậy.

Có thể bạn quan tâm