Ngày 25-5, Chính phủ Đông Timor đã đồng ý trao quyền kiểm soát an ninh ở thủ đô Dili cho quân đội Australia.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp chiều cùng ngày giữa Tổng thống Đông Timor Xanana Gusmao, Thủ tướng Mari Ancatiri và Chủ tịch quốc hội nước này trong bối cảnh tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng ở thủ đô Dili, bất chấp việc Australia đã bắt đầu triển khai quân tại đây.
Các nguồn tin an ninh cho biết, chiều 25-5, ít nhất có thêm chín người chết và 27 người bị thương, trong đó có 2 cố vấn cảnh sát của Liên hợp quốc, trong các vụ bạo lực ở thủ đô Dili. Các cuộc đụng độ xảy ra khi các phần tử nổi loạn tấn công một đồn cảnh sát và sau đó bắn vào một toán cảnh sát không có vũ trang ở thủ đô Dili, mặc dù trước đó hai bên đã có thoả thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia John Howard cho biết hai bên đã đồng ý về chi tiết cũng như điều kiện để triển khai quân Australia tại Đông Timor. Hiện đã có gần 300 binh sĩ Australia triển khai ở sân bay chính tại Dili nhằm đảm bảo an ninh cho việc tiếp nhận nốt số quân còn lại. Chính phủ Australia cho biết sẽ hoàn tất việc triển khai 1.300 quân đến Đông Timor trong ngày 27-5.
Các nước Bồ Đào Nha, Malaysia và New Zealand cũng đã đồng ý gửi binh lính và cảnh sát tới Đông Timor.
Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho biết đã cử đặc phái viên đến Đông Timo để đánh giá tình hình thực tế và đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn việc trợ giúp quân sự cho nước này.
Tình hình an ninh tại Đông Timor trở nên bất ổn sau khi gần 600 lính trong số 1.400 quân của nước này bị sa thải hồi tháng ba do bỏ nhiệm vụ tham gia biểu tình đòi điều kiện làm việc tốt hơn và phản đối sự thiên vị trong việc thăng chức. Bạo lực leo thang trong tháng tư làm năm người thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị phá hủy và hàng chục nghìn người phải rời khỏi thủ đô Dili vì lo sợ bạo động.
Đông Timor chính thức giành độc lập năm 2002 và binh lính gìn giữ hòa bình của LHQ đã được triển khai ở đây đến năm ngoái.