Hàng chục nghìn người dân hôm qua đã rời khỏi ở thủ đô Dili của Đông Timor vì lo sợ các vụ bạo lực mới giữa các cựu binh và cảnh sát.
Tin cho biết, trên các con đường chung quanh thành phố, nhiều xe ô-tô chất đầy vật dụng gia đình có giá trị cùng nhiều người đi về vùng núi.
Một quan chức LHQ cho biết, gần 75% trong số 120 nghìn cư dân ở thủ đô Dili đã ra đi. Tuy nhiên hiện chưa có tin bạo lực mới xảy ra.
Bạo lực xảy ra sau khi 600 binh lính nước này bị sa thải vì tham gia biểu tình hồi tháng ba vừa qua đòi có điều kiện làm việc tốt hơn.
Ít nhất có bốn người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ cuối tuần trước.
Chưa có thông tin về việc bạo lực mới xảy ra nhưng cư dân bắt đầu rời thành phố sau khi có tin đồn sắp xảy ra đụng độ giữa quân đội và cảnh sát.
Thủ tướng Đông Timor Mari Alkatiri kêu gọi cả nước hãy bình tĩnh. Ông nói: "Tình hình ở Dili hiện khá yên tĩnh và nằm dưới sự kiểm soát. Vì vậy tôi và Tổng thống Xanana Gusmao đề nghị nhân dân hãy trở về nơi cư trú của mình".
Thủ tướng Australia John Howard cho biết, nước ông sẽ xem xét việc gửi quân đến Đông Timor nếu được yêu cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Đông Timor cam kết sẽ xem xét một số khiếu nại của các binh lính trên cơ sở từng trường hợp một.
Đông Timor chính thức giành độc lập năm 2002.
(Theo BBC, AP)