Theo Phó Giám đốc Bệnh viện K, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình: Chương trình Cơm tất niên đã trở thành một hoạt động thường niên của Bệnh viện K trong nhiều năm qua. Đây cũng chính là minh chứng rõ ràng và sâu sắc về sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sĩ, cán bộ viện và nhà tài trợ. Chúng tôi luôn quan niệm, hành trình chữa bệnh không chỉ là đến khám, điều trị mà còn là hành trình của sự kết nối con người với nhau, để người bệnh cảm nhận họ không đơn độc trên hành trình chữa bệnh để giành giật lấy sự sống quý giá này cho mình.
Vì vậy, tập thể Bệnh viện K đã, đang và sẽ đồng hành cùng người bệnh, từ thăm khám, đưa ra các phương án, cập nhật kỹ thuật điều trị mới cho tới chăm sóc tinh thần. Hôm nay, mỗi suất cơm, mỗi lời chúc trong chương trình này là một thông điệp nhân văn mạnh mẽ là: “Không ai bị bỏ lại phía sau - Khi cùng chung tay”, bệnh viện sẽ là nơi niềm tin và tình người trở thành liệu pháp quý giá cho quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình cho biết thêm: Bữa cơm Tất niên, là một trong những hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động do Bệnh viện K thường xuyên tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Mở đầu cho các sự kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 dành cho các người bệnh đang điều trị tại các cơ sở trực thuộc Bệnh viện K là: “Hội chợ 0 đồng”, “Đường hoa Xuân”, “Bữa cơm tất niên”, tiếp đến là “Chuyến xe yêu thương”. Đây là những điểm tựa nâng đỡ tinh thần, để mùa xuân của mỗi người bệnh thêm trọn vẹn, giúp cho truyền thống tương thân tương ái được nhân lên gấp bội trong mỗi con người chúng ta; đồng thời là nguồn động viên to lớn mà Bệnh viện K muốn tri ân tới các người bệnh đã luôn lựa chọn gửi trao niềm tin và sức khỏe.
Vinh dự đại diện cho hàng trăm người bệnh đang điều trị tại cơ sở Tam Hiệp, bác Đào Duy Bùi (70 tuổi) đến từ tỉnh Thanh Hóa, không giấu nổi niềm xúc động cho biết: Năm tháng xa gia đình, quê hương để ra cơ sở Tam Hiệp (Bệnh viện K) điều trị căn bệnh ung thư phổi, nhờ sự chu đáo, tận tình hết lòng vì người bệnh của các y, bác sĩ nơi đây, hiện giờ sức khỏe của bản thân tôi đã được cải thiện rõ rệt. Năm tháng qua, bản thân tôi, cũng như nhiều người bệnh đang điều trị tại đây, còn được bệnh viện và những người đầu bếp đến từ Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bến Tre hằng ngày nấu cho những suất ăn miễn phí đầy đủ vi chất, để giúp chúng tôi có thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật.
“Tết đến, xuân về, ai cũng muốn được trở về quây quần với gia đình, quê hương, nhất lại là những người mắc căn bệnh nan y như chúng tôi. Hôm nay, tôi và những người bệnh được ngồi bên nhau ăn bữa cơm "Tất niên" với đầy đủ món ăn mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Đây không còn là một bữa cơm "Tất niên", mà ẩn chứa bên trong đó là tấm lòng, tình yêu thương, sự chung tay của cả bệnh viện, của các nhà hảo tâm dành cho những bệnh nhân ung thư. Qua đó, giúp người bệnh chúng tôi có thêm nhiều nghị lực, ý chí chiến thắng bệnh tật, để chúng tôi có thêm cơ hội đón nhiều mùa xuân mới bên người thân và gia đình mình”, bác Đào Duy Bùi chia sẻ.