Ra mắt an-bum "Hà Nội ơi! thầm hát..."

ND - "Hà Nội ơi! thầm hát..." là an-bum đầu tay của nghệ sĩ Quốc Hưng phát hành ngày 2-2.  An-bum gồm chín  ca khúc viết về Hà Nội thể hiện  tình yêu tha thiết với Hà Nội.

Trong  đó có những bài Quốc Hưng đã  hát trong nhiều năm qua như: Tình yêu Hà Nội (Hoàng Vân), Mối tình đầu (Thế Duy), Truyền thuyết Hồ Gươm (Hoàng Phúc Thắng), Chiều mưa Hà Nội (Nguyễn Tiến), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Dương cầm thu không em (An Thuyên), Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang), Hà Nội ơi thầm hát trong tôi (Phạm Minh Tuấn), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang) với sự tham gia của các Dàn nhạc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quốc Hưng sinh ra và lớn lên ở thành phố nghìn năm tuổi, nói về Hà Nội, anh chia sẻ: "Ngày xưa đạp xe từ ngoại ô sang trung tâm Hà Nội, đi qua cầu Long Biên, qua Bờ Hồ... mùa đông cũng như mùa hè bao nhiêu năm trời đi học giờ vẫn còn in đậm mãi trong trái tim tôi; thậm chí, kể cả những cái ổ gà trên cầu Long Biên, Hưng vẫn còn nhớ...", nhất là buổi chiều nhìn cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây, cứ ngồi một mình để tận hưởng không gian nên thơ,  gần gũi với thiên nhiên nhưng chỉ tìm thấy được nó với Hà Nội mà thôi...".  Tất cả đã in đậm vào trong ký ức, tâm hồn của Quốc Hưng và bằng những tình cảm thật bình dị nhưng sâu đậm,  Quốc Hưng đã dồn cả tâm hồn vào những cung bậc trầm bổng của những giai điệu về Hà Nội. Anh hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), được coi là giọng hát bass (nam trầm) số một Việt Nam hiện nay. Và đã đoạt nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế.           

TH

Có thể bạn quan tâm