Sau cuộc họp nhóm ba bên bao gồm các đại diện từ Nga, Ucraina, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), nhóm này đã nhất trí cử một nhóm tới hiện trường máy bay MH17 rơi vào ngày hôm nay.
Trong ngày hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với đại diện của nhóm này, đại diện của các lực lượng tự vệ của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết họ sẵn sàng “phong tỏa hiện trường máy bay rơi và bảo đảm cho các cơ quan chức năng tới hiện trường để làm các công tác xác minh ban đầu trước khi tiến hành cứu hộ”.
Lực lượng tự vệ cũng tuyên bố họ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan của Chính phủ Ucraina để tìm kiếm và tập kết các thi thể nạn nhân cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trong buổi họp báo sáng sớm nay, bày tỏ sự bàng hoàng và gọi đây là “một thảm kịch”, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo đã cử một nhóm chuyên gia tới Ucraina để điều tra vụ rơi máy bay MH17.
Thủ tướng Najib Razak cũng đề nghị các nhà lãnh đạo Ucraina mở một hành lang nhân đạo để tới hiện trường này. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Obama để thành lập một đội điều tra quốc tế.
Chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã biến mất trên màn hình radar và rơi xuống khu vực Grabovo ở vùng chiến sự Donetsk của Ucraina vào chiều tối qua. Tất cả 283 hành khách (trong đó có ba trẻ sơ sinh) và 15 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.
Theo dữ liệu ban đầu, các hành khách bao gồm công dân của Hà Lan (154 người), Malaysia (43 người: gồm 15 thành viên phi hành đoàn và hai trẻ sơ sinh); Australia (27 người); Indonesia (12 người, có một trẻ sơ sinh); Anh (9 người); Đức (bốn người); Bỉ (bốn người); Philippines (ba người); Canada (một người); và 41 người chưa xác định được quốc tịch.