Nhìn lại quá trình phát triển và thành tích của bóng đá Phi-li-pin ở AFF Cup (trước đây là Tiger Cup) thì đội tuyển nước chủ nhà có vẻ yếu thế hơn hẳn đội tuyển đến từ "Quốc đảo Sư tử" khi mới chỉ có hai lần vào đến bán kết, còn đội tuyển Xin-ga-po đã ba lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 1998, năm 2004 và năm 2007. Trước đó, hai đội tuyển từng gặp nhau hai lần tại giải đấu này, trong đó một trận đội tuyển Xin-ga-po thắng 3-0 (năm 1996) và hòa nhau một trận 1-1 (năm 2010). Mặc dù vậy, việc so sánh này đã có vẻ lạc hậu nếu nhìn lại thành tích của đội Phi-li-pin trong ba năm trở lại đây, nhất là ở hai trận thắng của họ trước đội tuyển Xin-ga-po khi thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2012, nhất là khi họ có lợi thế chơi trên sân nhà. Theo nhận xét của giới chuyên môn, với lối đá mang đậm phong cách châu Âu, hiện đại, đơn giản nhưng hiệu quả mà HLV người Ðức Mai-cơn Uết đã mang đến cho đội tuyển Phi-li-pin mà họ đã thể hiện thành công ở vòng bảng, Phi-li-pin sẽ là một đối thủ xứng tầm và "khó nhằn" của đội tuyển Xin-ga-po. Trong khi đó, đội quân của HLV người Crô-a-ti-a A-vra-mô-vích lại nghiêng về lối đá phòng thủ phản công truyền thống của Ðông Âu với những đường chuyền dài và sử dụng bóng bổng. Có thể nói, trận bán kết chiều nay là cuộc chạm trán hấp dẫn của hai trường phái bóng đá châu Âu mà chiến thắng sẽ thuộc về ông thầy nào khôn ngoan và biết "đọc" bài đối thủ nhanh hơn. Ở đây, sự lọc lõi, bản lĩnh trận mạc, thể lực và tâm lý thi đấu vững vàng của những cầu thủ Xin-ga-po và "thầy phù thủy" A-vra-mô-vích có vẻ như sẽ được phát huy tốt. Theo nhiều ý kiến đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội chiến thắng được chia đều cho cả hai đội bởi Phi-li-pin cũng có thế mạnh tinh thần kỷ luật chiến thuật, sức bền thể lực và tính chuyên nghiệp của những cầu thủ ngoại binh nhập tịch Phi-li-pin đang chơi cho nhiều câu lạc bộ của châu Âu.
Hiện tại, thầy trò HLV Mai-cơn Uết đã nhận được tin vui lớn, động viên tinh thần đang lên cao của họ khi hai cầu thủ quan trọng của đội tuyển Phi-li-pin là tiền đạo An-gen Gu-ra-đô, hậu vệ Ðen-nít Ca-ga-ra, thủ môn Rô-lăng Mu-lơ và tiền vệ phòng ngự Gie-ri Lu-xê-na đã được các CLB chủ quản ở châu Âu đồng ý cho trở lại thi đấu phục vụ đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2012, trong khi đội tuyển Xin-ga-po lại gặp khó vì thiếu hai cầu thủ chủ chốt là tiền vệ Ha-rít
Ha-run bị chấn thương và Si Gi-a-y vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, như một lãnh đạo đội tuyển Phi-li-pin đã cảnh báo các cầu thủ về các khó khăn khi đối đầu Xin-ga-po: "Chúng tôi có 180 phút chiến đấu và buộc phải thận trọng. Trong trận bán kết lượt đi, chúng tôi hy vọng sẽ giành trọn ba điểm trên sân nhà để có lợi thế ở trận lượt về trên sân khách để đi tiếp vào chung kết".