Bốn cầu thủ có thể nói là giỏi nhất Hàn Quốc đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ có Lee Dong-gook (Midderbrough) là “lành lặn” cùng đội tuyển đương đầu với các đội bóng cùng bảng D là A-rập Xê-út, Bahrain và chủ nhà Indonesia. Ba cầu thủ còn lại là hậu vệ cánh trái Lee Young-pyo phải mổ đầu gối do bị chấn thương dây chằng hồi tháng 4. Tiền đạo đang khoác áo Reading Seol Ki-hyeon trong tháng 5 cũng phải mổ mắt cá chân. Tuy nhiên, đòn nặng nhất giáng xuống đội tuyển Hàn Quốc là trường hợp của Park Ji-sung - cầu thủ đang chơi rất lên chân trong mầu áo Manchester United thì tiền đạo này bị chấn thương đầu gối và cần phải phẫu thuật. Ngoài ra, ngôi sao Cúp thế giới 2002, đội trưởng Kim Nam-il bị chứng thoát vị.
Sự vắng mặt của bốn ngôi sao có tổng cộng hơn 300 lần khoác áo đội tuyển khiến đội Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nề và làm cho HLV người Hà Lan phải nghĩ lại tuyên bố nếu đội tuyển Hàn Quốc không lọt vào vòng bán kết, ông sẽ từ chức.
Mặc dù vậy, ông Verbeek vẫn tỏ ra bình tĩnh : “Tôi không quá lo lắng. Mặc dù hàng loạt chấn thương gây nhiều ảnh hưởng nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội. Lúc này chúng tôi phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ tài năng mà chúng tôi có”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Verbeek phải sử dụng nhiều hơn các cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội, nhưng thật không may khi quan hệ giữa ông và các câu lạc bộ không thật êm ấm. Số là, sau khi thua đội tuyển Hà Lan trong một trận đấu giao hữu hồi đầu tháng 6, trong cuộc họp báo, người đàn ông vốn điềm tĩnh Verbeek quay sang đổ lỗi cho K-league (giải vô địch Hàn Quốc) : “Tôi chẳng hiểu tại sao K-league lại tổ chức trận bán kết cúp quốc gia ba ngày trước trận đấu quốc tế của đội tuyển”.
Thế là, ông Verbeek khiến một số ban lãnh đạo câu lạc bộ thuộc K-league mếch lòng.