Bên lề Euro 2016

Đội tuyển Đức tự hào về điều đã làm được

Đội trưởng Svai-xtai-gơ của đội tuyển Đức đã thay mặt toàn đội viết thư cảm ơn các cổ động viên nước nhà và nước Pháp trước khi về nước. Bức thư là lời xin lỗi của toàn đội và cũng là nỗi niềm của Svai-xtai-gơ khi không thể biến giấc mơ vô địch EURO 2016 trở thành hiện thực sau ngôi vô địch World Cup 2014 bởi thiếu một chút may mắn, đồng thời thể hiện sự tự hào về những điều mà các cầu thủ Đức đã làm được tại giải đấu.

Cổ động viên Pháp cổ vũ đội nhà tại EURO 2016.
Cổ động viên Pháp cổ vũ đội nhà tại EURO 2016.

HLV Cô-lê-man sẽ chia tay đội tuyển Xứ Uên

Đó là thông tin do chính HLV Cô-lê-man đưa ra sau khi cùng đội tuyển chia tay EURO 2016. Tuy nhiên, các “fan” bóng đá của đất nước này đã khá mừng rỡ bởi vị HLV 46 tuổi chỉ chia tay đội tuyển Xứ Uên sau khi cùng đội thực hiện cuộc chinh phục vòng loại World Cup 2018 sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới. Mặc dù có thành tích chói sáng khi đưa Xứ Uên lần đầu giành suất dự vòng chung kết EURO 2016 và sau đó thi đấu đầy ấn tượng để vào đến tận bán kết giải, nhưng ông Cô-lê-man lại không có ý định tiếp tục công việc kể cả khi đưa được đội tuyển nước này vào Vòng chung kết World Cup 2018.

HLV Mác Uyn-mốt chưa bị sa thải

Sau khi HLV Mác Uyn-mốt và đội tuyển trở về, Liên đoàn bóng đá Bỉ đã tổ chức nhiều cuộc họp về tương lai của ông, song chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Theo lãnh đạo liên đoàn, tiền đền bù hợp đồng trị giá một triệu ơ-rô cho HLV Uyn-mốt đang là một vấn đề lớn do họ đang thâm hụt 4,5 triệu ơ-rô. Mặc dù vào đến tứ kết, đội tuyển Bỉ được UEFA thưởng 11,5 triệu ơ-rô, nhưng 60% số tiền được chi thưởng cho cầu thủ.

Đội hình tiêu biểu của EURO 2016

Trước thềm trận chung kết EURO 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha, hãng EA Sports đã chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất ở kỳ EURO lần này dựa theo mức chấm điểm. Trong đó, riêng đội tuyển Pháp đã đóng góp tới ba cầu thủ: Pôn Pô-gba, Đi-mi-tờ-ri Pay-ét, Ăng-toan Gri-man. Đội tuyển Đức cũng ngang bằng với ba cầu thủ: Ma-nu-en Noi-ơ, Giê-rôm Boa-teng, Tô-ni Crút. Đội Bồ Đào Nha có hai gương mặt là Pê-pê và Crít-ti-a-nô Rô-nan-đô. Các cầu thủ còn lại bao gồm: G.Chi-en-li-ni của I-ta-li-a, Ê-đen Ha-dác của Bỉ, Ga-rét Bêu của Xứ Uên.

UEFA đạt doanh thu cao

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố mức doanh thu từ EURO 2016 đã đạt mức 1,93 tỷ ơ-rô, tăng 34% so với kỳ EURO trước. Trong đó, có hơn một tỷ ơ-rô từ tiền bản quyền truyền hình, 480 triệu ơ-rô tiền quảng cáo và 400 triệu ơ-rô từ tiền bán vé cùng các dịch vụ khác. Sau khi trừ 650 triệu ơ-rô tiền công tác tổ chức, 301 triệu ơ-rô tiền thưởng cho các đội tuyển và 150 triệu ơ-rô tiền trả cho các CLB vì đã cho cầu thủ về thực hiện nghĩa vụ quốc gia, UEFA lãi tới 830 triệu ơ-rô.

Màn ăn mừng của các chiến binh Vi-king đã đến Việt Nam

Màn vỗ tay ấn tượng và hô vang âm điệu “Huh...” theo kiểu trước khi xung trận và ăn mừng chiến thắng của các chiến binh Vi-king cổ xưa, được đội tuyển và các cổ động viên Ai-xơ-len thể hiện tại EURO 2016 đã được một số đội bóng và cổ động viên các nước nhanh chóng bắt chước. Màn vỗ tay Vi-king đã được “du nhập” vào Việt Nam. Tại trận thắng của đội Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, các cầu thủ đội chủ nhà đã chạy về phía khán đài và cùng các cổ động viên nhà thực hiện màn vỗ tay Vi-king rầm rập đầy khí thế.

Có thể bạn quan tâm