Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên trên sân nhà, "Ðại bàng trắng" Ba Lan bước vào trận đấu tự tin với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh, phối hợp bật tường và tiến công biên khá sắc bén, nhất là bên cánh phải. Ngay trong những phút đầu của hiệp một, các chân sút đội tuyển Ba Lan đã tận dụng những khoảng trống sơ hở của hàng phòng thủ đội tuyển Hy Lạp để liên tục có những pha vây hãm và "bắn phá" khung thành đối phương. Trong một tình huống phối hợp lên bóng bên cánh phải, nhận được đường tạt bóng của Ma-xây Rư-bút ở phút 16, tiền đạo Lê-van-đốp-xki đã băng vào đánh đầu đẹp mắt làm tung lưới của thủ môn A-lếch-xan-đrốt Cho-vát, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà; đồng thời là tiền đạo ghi bàn thắng đầu tiên tại EURO 2012. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Ba Lan thi đấu hưng phấn, di chuyển linh hoạt, kiểm soát bóng nhiều hơn và gần như làm chủ được khu vực giữa sân để từ đây tiếp tục triển khai tiến công gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành của thủ môn Cho-vát. Lúng túng đối phó, hàng phòng ngự của đội tuyển Hy Lạp đã có nhiều pha phạm lỗi dẫn tới việc hậu vệ Pa-pa-xta-thô-pu-lốt phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 44. Trong phút bù giờ thứ hai của hiệp một, bóng chạm tay trung vệ Pê-kít trong vòng cấm của đội Ba Lan nhưng trọng tài chính đã không thổi phạt đền 11 m cho đội tuyển Hy Lạp, mà còn "tặng" thêm một thẻ vàng cho hậu vệ Hô-lê-bát vì lỗi phản ứng khiến các cầu thủ Hy Lạp càng thêm ức chế.
Sang hiệp hai, thi đấu thiếu người, đội khách buộc phải đá lùi về sân nhà để phòng ngự và chờ đợi cơ hội để phản công. Năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền đạo mới vào sân Xan-pi-gi-đít đã tận dụng sai lầm của các hậu vệ và thủ môn Xê-xnưi của Ba Lan trong pha băng lên phá bóng từ đường tạt hiểm hóc của
Tô-rô-xi-đít để sút bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Hy Lạp. Sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Ba Lan đã dồn lên tiến công nhằm tìm kiếm tỷ số cách biệt, nhưng sự nôn nóng khiến họ phạm nhiều sai lầm và phối hợp thiếu ăn ý. Trong khi đó hàng phòng ngự của đội chủ nhà cũng chơi khá chủ quan để Xan-pi-gi-đít băng xuống phá bẫy việt vị ở phút 68 buộc thủ môn Xê-xnưi phải phạm lỗi gài chân trong vòng cấm và bị thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, thủ môn vào thay Psê-mư-xláp Ti-tơn đã xuất sắc cản phá thành công cú sút phạt 11 m của Ca-ra-gu-nít, cứu một bàn thua trông thấy cho đội tuyển Ba Lan. Thế trận lúc này trở nên cân bằng hơn và tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.
Bị cầm chân trong thế thắng mang lại nhiều bất lợi cho đội chủ nhà Ba Lan, nhất là về mặt tâm lý khi đối diện với họ ở trận đấu sau là đội tuyển Nga.