Các cầu thủ sau đó được đưa về trung tâm thủ đô bằng một chiếc xe buýt mui trần trong sự tung hô và vẫy chào của người dân hai bên đường phố. Được đón chào bằng thảm đỏ, tên của họ sẽ được khắc tại lối vào sân vận động quốc gia. Đây là lần đầu An-ba-ni giành quyền tham dự vòng chung kết EURO. Bên cạnh các phần thưởng về tinh thần và vật chất của đội tuyển, riêng HLV người I-ta-li-a Giô-va-ni Đờ Bi-a-xi của đội tuyển còn được trao quốc tịch An-ba-ni.
Ga-rét Bêu và đồng đội tự tin vào chiến thắng
Giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng, Ga-rét Bêu và đồng đội trong đội tuyển Xứ Uên càng tự tin hơn vào chiến thắng trước đội Bắc Ai-len. Theo cầu thủ này, việc Xứ Uên xếp trên đội tuyển Anh ở vòng bảng là một thắng lợi tinh thần to lớn và cảm giác qua mặt họ luôn là điều rất tuyệt vời. Anh cũng nhận định cuộc đối đầu với Bắc Ai-len sắp tới sẽ rất khó khăn bởi đây là đối thủ không hề dễ chịu. Tuy nhiên, Bêu cũng cho biết, anh và đồng đội không ngại bất cứ đối thủ nào và đang tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng.
“Ngôi nhà bóng đá” mang lại thành công của Ai-xơ-len
Thời tiết lạnh giá đến khắc nghiệt, dân số quá ít, nhưng Ai-xơ-len đã bước đến EURO 2016 và trở thành một “thế lực” đáng kiêng dè của bóng đá châu Âu khi thi đấu thành công ở vòng bảng và lọt vào vòng 1/8. Đây là kết quả của 25 năm đầu tư và xây dựng bóng đá. Hiệp hội bóng đá Iceland (KSI) đã thành lập 11 “Ngôi nhà bóng đá” trên khắp cả nước với đầy đủ sân đấu tiêu chuẩn, trang, thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ việc chơi bóng quanh năm. Hiện tại, cứ 500 người dân Ai-xơ-len thì có một người làm huấn luyện viên (HLV) chuyên nghiệp và đất nước hơn 320 nghìn dân này hiện có 13 HLV có bằng cao cấp, 196 HLV có bằng A và 639 HLV có bằng B của Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Ngay cả những em bé dưới sáu tuổi học bóng đá cũng được hướng dẫn bởi một HLV có bằng cấp.
Tam sư “luyện công” trên chấm 11 m
Đối mặt với đội tuyển Ai-xơ-len chơi phòng thủ phản công và có thể sẽ “tử thủ” ở vòng 1/8, thầy trò HLV Hót-xơn đã tính đến việc nhiều khả năng phải phân định thắng thua trên chấm đá phạt 11 m. Chính vì vậy, cầu thủ Anh đã tăng cường luyện công đá 11 m ở các buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Ai-xơ-len. Trong quá khứ, đội bóng “Tam sư” luôn bị ám ảnh bởi những thất bại đau đớn trên chấm 11 m mà gần nhất là ở tứ kết EURO 2012 khi họ đã phải về nước vì bị I-ta-li-a đánh bại bằng loạt đá 11m. Đội trưởng Ru-ni của “Tam sư” thừa nhận, ngoài nỗi ám ảnh bị loại, nhiều cầu thủ Anh có kỹ năng sút phạt 11 m cũng thuộc dạng thường thường. Trước đó, ở vòng bảng, đã không có pha sút phạt 11 m nào thành công, ngay cả những chuyên gia như Rô-nan-đô, Ra-mốt và Đra-gô-vích cũng thất bại và là điều chưa từng có ở các kỳ EURO trước đây.
“Bêu” ảnh 72 cổ động viên Anh gây rối
Để phòng ngừa các hành vi bạo lực của các cổ động viên Anh trong những ngày diễn ra vòng đấu loại trực tiếp của EURO 2016, cảnh sát Anh đã phối hợp lực lượng an ninh Pháp công bố ảnh chân dung của 72 cổ động viên bóng đá quá khích đang bị truy tìm do tham gia vào những vụ đánh lộn, gây rối vừa qua ở các thành phố của Pháp. Việc dán áp-phích ảnh chân dung các đối tượng này ở những điểm công cộng, sân vận động Pháp sẽ giúp lực lượng an ninh nước chủ nhà dễ dàng phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các hu-li-gân xứ sở sương mù trà trộn vào các cổ động viên để làm loạn. Những đối tượng này sẽ bị bắt để điều tra nếu trở về Anh sau EURO 2016.
Bóng “Fracas” thay bóng “Beau Jeu”
Ở vòng 1/8, nhà tài trợ chính thức của EURO 2016 là Hãng Adidas sẽ giới thiệu bóng mới được sử dụng tại vòng đấu loại trực tiếp. Bóng “Beau Jeu” mang ý nghĩa về trận đấu đẹp sẽ được thay thế bằng bóng “Fracas” có nghĩa tiếng Pháp là “ồn ào”. Theo Adidas, tên gọi này có thể hiểu là những âm thanh của đám đông phấn khích cổ vũ cho người chiến thắng, thể hiện sự hứng khởi trong bóng đá. Bóng “Fracas” có màu chủ đạo là đỏ, trắng, xanh da trời (theo mầu quốc kỳ Pháp) và nhìn tổng thể bên ngoài, bóng bắt mắt hơn nhờ sự pha trộn mầu sắc, còn lô-gô giải đấu, nhà sản xuất vẫn giống như “Beau Jeu”. Điều đáng nói là “Fracas” có bề mặt giúp bám tay hơn và dễ nhìn từ xa hơn. Trước đó, bóng “Beau Jeu” đã tạo xì-căng-đan khi bị nổ do cầu thủ giẫm phải trong trận Pháp - Thụy Sĩ.