Diễn biến giải Petanque châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2

Đôi nam Bình Thuận đoạt ngôi vô địch

Hôm qua, sau hai ngày kịch chiến, giải đã khép lại với khá nhiều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất thuộc về ba chàng "ngự lâm pháo thủ": Văn Phụng, Hoa Tuấn, Anh Tuấn vốn dĩ của TP Hồ Chí Minh vừa "nhượng" cho Bình Thuận, đã lập nên kỳ tích đáng khâm phục, thi đấu xuất thần, lần lượt loại bỏ các tay bi sừng sỏ để rồi nhẹ nhàng soán ngôi các nhà ĐKVĐ châu Á và Cúp châu Á - Thái Bình Dương lần trước, tại Vũng Tàu, gồm các "cây đại thụ" Vinai Niklum (HCB thế giới), Virapong Wanta, Saranyoo Wongsarikid (vô địch châu Á) với tỷ số không ngờ 15/2. Trong khi đó toàn bộ ngôi sao hy vọng của TP Hồ Chí Minh đều đồng loạt vụt tắt và đành chấp nhận xếp hạng nhì ở giải dành riêng cho những CLB "thất trận" của Cúp châu Á - Thái Bình Dương.

Ở giải nữ, các VĐV của TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cung VH Lao động đã thi đấu khá tự tin, lần lượt bỏ lại sau lưng các tay bi kỳ cựu của Malaysia, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, vươn lên vị trí nhất, nhì các bảng, nhưng kết cuộc cũng phải dừng bước trước các nhà quán quân thế giới và châu Á. Riêng ở Cúp quốc gia, có một bất ngờ khá thú vị, khi các tân binh của Cung văn hoá Lao động TP Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tham chiến đã quật đổ các tuyển thủ của Nhật Bản, Singapore, để ung dung bước vào trận tranh ngôi đầu giải và một lần nữa đã hạ gục các đàn chị Keo Sovanna, Un Sreya của đội Campuchia 2.

Kết quả chung cuộc:

Giải nam: 1. Bình Thuận; 2. Thái-lan 1; 3. Thái-lan 2.

Giải nữ: 1. Thái-lan 2; 2.Campuchia 1; 3.Thái-lan 1.

Có thể bạn quan tâm