Nét xưa giữa phố thị
Chợ đồ cổ, đồ giả cổ Hàng Lược không xa lạ gì với nhiều người Hà Nội. Bắt đầu từ 23 tháng Chạp, chợ sẽ họp đến hết ngày 28 âm lịch. Với nhiều người dân, phiên chợ này không chỉ là nơi các tiểu thương buôn bán, mà còn là nơi giao thoa giữa những giá trị hiện đại và nét hoài niệm xưa cũ.
Ở phiên chợ này, những đồ cổ hay đồ giả cổ có niên đại từ vài năm đến vài chục, cả trăm năm đều có. Những người đam mê đồ cổ đều mong chờ mỗi dịp Tết đến, xuân về để lang thang ngắm nghía với niềm vui biết đâu tìm được món đồ nào đó có ý nghĩa với riêng mình. Đỉnh đồng, khánh, ly, cốc, hay thậm chí là những đồng xu từ thế kỷ trước cho đến những chiếc ghế gỗ được khảm trai tinh xảo, hay những chiếc đèn bàn mang phong cách châu Âu cổ điển đều được bày bán ở phiên chợ đặc biệt này. Giá cả dao động từ vài trăm đến cả chục triệu đồng nên ai cũng có thể tìm mua sản phẩm phù hợp với mình.
Cô Hoa Thúy, phường Hoàn Kiếm cho biết, năm nào cô cũng đến chợ đồ cổ, đồ giả cổ Hàng Lược một lần, có khi chỉ để ngắm, nhưng cũng có khi để tìm mua một đồ vật nào đó phù hợp với không gian của nhà mình. "Ở phố cổ ai cũng sẽ đi chợ này, như thể một nét văn hóa rồi, nó hay lắm. Không phải lúc nào bạn muốn mua mấy đồ này cũng sẵn đâu, có những đồ cứ phải đến dịp này, ở chợ này mới có. Đấy là cái hay của phiên chợ", cô Thúy chia sẻ.
Năm nào cũng bày bán ở phiên chợ đồ xưa Hàng Lược, với ông Hữu, không phải chỉ là việc tiểu thương bán buôn mà với ông còn là sự tận hưởng những nét văn hóa xưa. Được gặp gỡ, giao lưu với những du khách hay những người cùng đam mê cũng là một niềm vui nho nhỏ của ông Hữu vào mỗi độ Tết đến. "Đồ vật xưa đều có câu chuyện, có giá trị, ý nghĩa của nó. Mình hiểu, mình chia sẻ cái sự hiểu của mình với những người chung sở thích, cũng là một cái thú riêng, chứ không đơn thuần là việc buôn bán nữa", ông Hữu bày tỏ.
Dù cho hiện giờ rất nhiều đồ được bày bán trên mạng, nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen đi phiên chợ đồ cổ Hàng Lược, đôi khi chỉ để sống trong những hoài niệm của Hà Nội từ một thời xưa cũ, để cảm nhận những giá trị văn hóa đã trở thành nét riêng không thể lẫn của Thủ đô.
Nhiều người trẻ hứng thú với phiên chợ đồ xưa
Những năm gần đây, chợ đồ cổ, đồ giả cổ Hàng Lược ngày càng được nhiều người quan tâm và biết đến. Không chỉ có người già, mà rất nhiều người trẻ cũng hứng thú với phiên chợ này.
Chị Phương Minh, phường Đống Đa, năm nào cũng đi chợ đồ xưa, bởi vị trí của chợ này gần ngay chợ hoa nên rất tiện cho việc ngắm nghía, sắm sửa. "Mình thích những gì mang hơi hướng truyền thống, cổ xưa nên thích phiên chợ này. Bây giờ giới trẻ chúng mình cũng rất yêu thích tìm hiểu về những giá trị văn hóa xưa thay vì chạy theo trào lưu hiện đại", chị Minh nói.
Với nhiều người trẻ không sinh sống mà chỉ làm việc ở Hà Nội, đôi khi họ biết đến chợ đồ cổ Hàng Lược khi đi phố Hàng Mã, chợ hoa, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi sự độc đáo của phiên chợ này.
"Lúc đầu mình đưa bạn đến Hàng Mã để mua đồ trang trí mang về quê thôi, nhưng thấy phiên chợ này độc lạ quá nên vào ngắm nghía mãi từ nãy giờ. Người trẻ như mình có thể chưa hiểu hết các giá trị đồ cổ hay giả cổ nhưng mình thấy có rất nhiều sản phẩm tinh xảo thu hút mình. Giữa những con phố hiện đại đông đúc lại có một phiên chợ cũ như thế này thì thực sự nên lưu giữ", anh Hoàng ở phường Đống Đa chia sẻ.
Giữa những xô bồ tấp nập của hiện đại, chợ đồ xưa Hàng Lược vẫn ở đó, mang cho mình một chiếc áo riêng không thể lẫn lộn. Màu áo ấy được thêu bởi sự dung hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống, giữa những nét văn hóa pha lẫn trong đó cả dư vị xưa.