Ðoạt 43 HCV, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng

* Kình ngư Ánh Viên vô địch nội dung 400 m hỗn hợp nữ và lập kỷ lục mới
* Bắn cung Việt Nam lần đầu giành hai Huy chương vàng

Trong ngày thi đấu chính thức thứ năm (16-12), đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm bảy Huy chương vàng (HCV), trong đó có "cú đúp" HCV môn bơi và bắn cung; bốn Huy chương bạc (HCB) và hai Huy chương đồng (HCÐ), nâng tổng số huy chương lên 122 với 43 HCV, 36 HCB và 43 HCÐ. Thành tích này đã giúp đoàn thể thao nước ta vươn lên trên đoàn chủ nhà Mi-an-ma, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng thành tích.

Nguyễn Tiến Cương, cung thủ đầu tiên của Việt Nam giành HCV cá nhân môn bắn cung.
Nguyễn Tiến Cương, cung thủ đầu tiên của Việt Nam giành HCV cá nhân môn bắn cung.

* Thi đấu ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt lên về đích đầu tiên với thời gian 4 phút 46 giây 16, hơn người về thứ hai gần hai giây, đoạt HCV, đồng thời lập kỷ lục mới của đại hội. Thành tích này giúp Ánh Viên có ba HCV cùng hai kỷ lục tại SEA Games 27. Tiếp nối thành công của Ánh Viên, Hoàng Quý Phước cũng giành HCV ở nội dung 200 m tự do nam với thời gian 1 phút 50 giây 64. Như vậy, các nội dung bơi của SEA Games 27 đã kết thúc hôm qua với thành tích đáng tự hào của đội bơi Việt Nam với năm HCV cùng hai kỷ lục mới được lập tại đại hội.

* Trước đó, người mang về HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam hôm qua là "Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình ở nội dung ma-ra-tông 42,195 km. Chị đã chạy hết hai giờ 46 phút 3 giây, giành HCV đầu tiên cho Ðoàn TTVN trong ngày 16-12. Ðây cũng là HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam.

* Một thành tích bất ngờ của thể thao nước ta vào sáng 16-12, ở môn bắn cung nam, cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã tự tin vượt qua các đối thủ mạnh của In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin ở tứ kết và bán kết của nội dung 50 m cung ba dây và tiến thẳng vào chung kết. Trong lượt thi chung kết, Tiến Cương nhập cuộc không tốt để cung thủ người Thái-lan dẫn trước, nhưng sau đó, anh thi đấu xuất sắc "lội ngược dòng", thắng sát nút cung thủ người Thái-lan với tỷ số 138-136, đoạt HCV đầu tiên ở môn này trong lịch sử của thể thao Việt Nam. Ngay sau đó, vào buổi chiều, hai cung thủ Ðào Trọng Kiên và Lộc Thị Ðào đã hoàn tất "cú đúp" HCV khi vô địch nội dung đồng đội hỗn hợp cung 1 dây.

* Ở nội dung đua thuyền rowing đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo, cặp nữ VÐV Lê Thị An và Trần Thị Sâm đã vượt qua cặp VÐV của nước chủ nhà Mi-an-ma với thành tích 8 phút 2 giây 96 để đăng quang ngôi vô địch. Trong khi đó bốn tay đua: Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Ðức Tâm, Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm môn xe đạp cũng giành HCV ở nội dung 100 km đồng đội tính giờ.

* Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, thể thao Việt Nam đã giành thêm bốn HCB ở các nội dung thi đấu: đua thuyền rowing mái chèo đôi nữ hạng nhẹ của cặp VÐV Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài; đua thuyền bốn nam một mái chèo của các VÐV: Nguyễn Ðình Huy, Ðường Thanh Bình, Phạm Minh Chính và Nguyễn Văn Linh; cử tạ hạng 94 kg của lực sĩ Trần Văn Hóa và chạy tiếp sức nữ 4x100m nữ của: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Ðỗ Thị Quyên.

Hai đội tuyển U23 Thái-lan và In-đô-nê-xi-a vào bán kết

Ngày 16-12, đội tuyển U23 Thái-lan đã có trận hòa không bàn thắng trước đối thủ U23 Cam-pu-chia, qua đó chính thức giành vé đầu tiên vào bán kết ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 27. Ðây là trận đấu đội U23 Cam-pu-chia ra sân với đội hình thiếu vắng bốn trụ cột, mặc dù vậy, họ đã chơi một trận kỷ luật, không để lộ sai lầm nào nơi hàng thủ để có được 1 điểm. Ðây cũng là điểm số đầu tiên của đội U23 Cam-pu-chia.

* Trận đấu cuối cùng của bảng B được coi là trận chung kết tranh chiếc vé còn lại vào bán kết giữa hai đội tuyển U23 Mi-an-ma và U23 In-đô-nê-xi-a. Ðội chủ nhà được đánh giá có lợi thế hơn hẳn khi đang đạt phong độ cao, hơn đối thủ ba điểm. Tuy nhiên, sự nóng vội và thiếu bản lĩnh đã khiến họ chịu thất bại 0-1 và ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi dù bằng điểm đội In-đô-nê-xi-a nhưng thua về kết quả đối đầu. Các tuyển thủ U23 Mi-an-ma vào trận với lối chơi nhanh, nhưng phần lớn các pha bóng của họ đều bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội bóng áo đỏ. Trong khi đó, lối chơi của đội U23 In-đô-nê-xi-a vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nhờ những pha bóng phản công tốc độ. Và cũng chính kịch bản đó đã tạo ra tình huống dẫn đến quả phạt 11 mét ở phút 36 đưa đội U23 In-đô-nê-xi-a vươn lên dẫn trước. Những phút tiếp theo, đội U23 Mi-an-ma dồn lên tiến công nhưng triển khai bóng rời rạc và bị hóa giải dễ dàng. Thắng chung cuộc 1 - 0, đội U23 In-đô-nê-xi-a giành vé thứ hai vào bán kết.

* Chiều 16-12, đội tuyển nữ Thái-lan không gặp trở ngại gì khi đánh bại đội tuyển nữ Lào 5-0 ở trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ bảng B môn bóng đá nữ. Mặc dù đưa ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, nhưng đội Thái-lan vẫn cho thấy họ quá vượt trội so với đội Lào. Ðiều này càng được khẳng định khi trong suốt trận đấu, đội bóng xứ chùa vàng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Thế trận lấn lướt được cụ thể hóa bằng năm lần lập công của Ai-non Pan-cha, "hat-trick" của A-nút-sa-ra Mai-gia-rơn (phút 25, 43 và 61) và bàn ấn định tỷ số đến từ Ta-nê-can Ðăng-đa ở phút 80. Thắng trận này, đội tuyển Thái-lan có sáu điểm giành ngôi nhất bảng B và sẽ gặp đội chủ nhà Mi-an-ma ở bán kết. Trong khi đó, đội Ma-lai-xi-a xếp vị trí thứ hai với ba điểm sẽ gặp đội Việt Nam ở bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều 18-12.