Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện không thành:

“Do xỉn nên nhìn nhầm...vợ người khác”

NDĐT - Liên quan đến vụ “bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện không thành”, ngày 13-2, Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã xác minh rõ vụ việc chỉ là do say xỉn nhìn nhầm vợ con.

Theo tường trình của Lê Văn Út tại Cơ quan điều tra, Út có vợ cũ tên Danh Thị Hoa (35 tuổi) nhưng đã chia tay 2 năm trước. Chiều 12-2, khi đang nhậu, Út nghe nói vợ cũ đã có chồng và đang sinh con tại bệnh viện TP. Cần Thơ.

Ấm ức vì suốt hai năm nay sống cảnh gà trống nuôi 2 đứa con, Út rủ Phạm Minh Nhật cùng đến bệnh viện tìm chị Hoa. Út đi thẳng đến phòng số 2 khoa Sản của bệnh viện, rồi bất ngờ lớn tiếng chửi bới, cho rằng chị Quyên bỏ mình đi “lấy trai”. Vừa chửi, Út vừa tiến đến bên giường dọa bắt đứa trẻ mang đi.

Lo sợ con bị bắt cóc, chị Quyên cố gượng dậy ôm con chạy đến giường bên cạnh để trốn. Út càng tiến tới hỏi chị Quyên có chồng ở đây không, kêu về nói chuyện. Lúc này trong bệnh viện có rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám can thiệp vì nghĩ chị Quyên là “vợ cũ” của Út.

Do thấy biểu hiện của Út có nhiều nghi vấn, chị Quyên tri hô nên lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tạm giữ Út và giao cơ quan Công an.

Ngay trong đêm, Phạm Minh Nhật cũng được đưa về Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để lấy lời khai.

Sau khi xác minh lời khai của Út, Nhật cùng các nhân chứng, Công an quận Ninh Kiều nhận định chỉ do say rượu nên Út nhìn nhầm … vợ người khác.

Lê Văn Út bị xử phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng sau đó được cho về.

Có thể bạn quan tâm