Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ngành - minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, tiếp bước niềm tin lớn lao vào một tương lai tươi sáng cho con em các đồng bào dân tộc.
Ngôi trường mới, khang trang vùng biên giới, trở thành biểu tượng của sự đổi thay trên vùng đất còn nhiều khó khăn. Giữa hàng cờ rực rỡ, các em học sinh với đôi mắt sáng và trang phục truyền thống của dân tộc mình, tụ họp bên nhau để đón chào năm học mới trong niềm vui hứng khởi chưa từng có. Bởi, với hàng trăm hộ gia đình đồng bào Gia Rai, Thái, Ba Na sinh sống rải rác tại các làng xa xôi, sự hiện diện của trường nội trú Ia Púch không chỉ giúp các em chuyên tâm học tập mà còn xóa tan nỗi lo lắng bao năm của những người cha, người mẹ, khi quãng đường đến lớp của con trẻ vốn đầy thử thách, hiểm nguy.
Niềm vui và xúc động là cảm xúc hiện rõ trên gương mặt ông nội em Rơ Mah Tình, học sinh lớp 5A, người Gia Rai ở Đội 15, xã Ia Púch. Nhiều năm liền, ông là người “gánh” trách nhiệm đưa đón cháu đi học trên quãng đường xa hơn 15 cây số, để bố mẹ Tình yên tâm làm công nhân. “Đường sá hiểm trở, trời lại hay mưa bão, tuổi già khiến việc đi lại càng vất vả, thế nên việc có trường nội trú, cháu ở lại học, cuối tuần mới về giúp gia đình tôi nhẹ nhõm hẳn”, ông chia sẻ đầy xúc động.
Không chỉ là học sinh xuất sắc nhiều năm, Tình còn là tấm gương về nghị lực trên hành trình vươn tới tri thức giữa gian khó.
Cũng trong không khí rộn ràng ấy, em Lương Ngà Dung, học sinh lớp 5, dân tộc Thái ở làng Brang, đã cùng mẹ lặn lội trên chiếc xe máy cũ từ 6 giờ để kịp dự lễ khai giảng. “Mỗi mùa mưa, nước lũ về, mẹ và em phải đi từ rất sớm hoặc chờ nước rút mới về được. Em thương mẹ nhiều lắm”, Dung nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin khi biết sẽ được ở lại trường học tập, không còn cảnh vừa đến lớp vừa thấp thỏm vì đường sá cách trở. Dung kể về ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ, mọi người như một nỗ lực để vươn lên từ vùng cao, nơi con chữ từng là điều quá đỗi gập ghềnh.
“Gắn bó với vùng biên giới Ia Púch hơn 14 năm, tôi thấu hiểu từng vất vả của học trò nơi này”, thầy giáo Nguyễn Xuân Toàn, một trong những giáo viên kỳ cựu tại trường, chia sẻ.
Từ mái nhà ở xã Biển Hồ, mỗi sáng thứ Hai, thầy lại dậy từ 4 giờ sáng, rong ruổi hơn 70 cây số để có mặt đúng lúc điểm danh đầu giờ. “Mùa mưa bão, học sinh thường xuyên phải nghỉ học do không bảo đảm an toàn. Duy trì sĩ số là thử thách lớn nhất”, thầy Toàn nói, giọng nhẹ đi nhưng đầy háo hức về thời điểm này, khi ngôi trường mới khang trang, hiện đại chính thức đi vào hoạt động.
Phía sau thành công ấy, là câu chuyện về sự quan tâm, ưu tiên đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục vùng biên giới, với quyết tâm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập.
Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch, không giấu được niềm tự hào khi nói về ngôi trường nội trú khang trang, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
“Được đầu tư xây dựng mới, trường đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy-học, trở thành nơi gửi gắm niềm tin của cả thầy, trò và phụ huynh Ia Púch. Đây là thành quả của sự phối hợp giữa các cấp ủy đảng và chính quyền, trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực vùng biên còn nhiều gian khó”, thầy Tiến nhận định.
Ngay sau lễ khai giảng, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch sẽ chính thức bước vào dạy học tại cơ sở mới từ đầu tuần tới. Đặc biệt, mô hình tổ chức ăn, ở nội trú cho học sinh sẽ triển khai ngay sau khi hoàn thiện hạng mục khu nhà ở, dự kiến chậm hơn 2-3 tuần để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các em.
“Chúng tôi đã thông báo mời để lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời ký hợp đồng với các nhân viên nấu ăn để trực tiếp phục vụ học sinh. Mỗi chi tiết, mỗi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ vì sức khỏe, hạnh phúc của các em nhỏ vùng biên giới”, thầy Tiến nhấn mạnh.
Có thể nói, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch đã trở thành điểm tựa vững chắc, mang tới hạnh phúc, niềm tin cho các thế hệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần “thắp sáng con chữ” trên dải đất khó khăn, khởi đầu cho những mùa quả ngọt của giáo dục vùng biên Gia Lai.